Canh cánh mối lo

Tổ chức Al-Qaeda xác nhận Osama Bin Laden đã chết. Nếu thông tin được đăng trên các website của Al-Qaeda là chính xác thì đám mây ngờ vực bao quanh số phận của Bin Laden, kể cả lý do Mỹ không muốn công bố bức ảnh thi thể của trùm khủng bố này, sẽ được xua tan.

Không chỉ thừa nhận Bin Laden chết, trong bản tuyên bố dài 11 đoạn đăng trên trang web thánh chiến của mình, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda còn cảnh báo sẽ trả thù để biến sự hoan hỉ của Mỹ và các đồng minh thành chết chóc, tang thương.
 
Al-Qaeda thề nguyền sẽ săn đuổi người Mỹ và những ai hợp tác với Mỹ cả bên trong và bên ngoài đất nước của họ.
Tuyên bố của Al-Qaeda, đề ngày thứ ba, 3-5, khẳng định rằng Bin Laden đã chết, gây thất vọng cho nhiều người không muốn tin vào điều đó.
 
Không chỉ có Al-Qaeda thừa nhận cái chết của Bin Laden, một nhóm Taliban ở Afghanistan cũng ra tuyên bố công nhận sự thật này nhưng họ không quên gửi theo lời đe dọa  rằng cái chết đó sẽ truyền thêm cảm hứng cho cuộc chiến chống những kẻ xâm lược ở nước này.
Người phát ngôn Nhà Trắng, Jay Carney, nói về tuyên bố của Al-Qaeda: “Chúng tôi nhận thức rõ điều đó. Những gì Al-Qaeda tuyên bố rõ ràng là sự thừa nhận một điều hiển nhiên, rằng Osama đã bị  các lực lượng Mỹ giết chết vào đêm chủ nhật. Chúng tôi đang cảnh giác cao độ. An ninh Mỹ, cả trong và ngoài nước, được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ chủ nhật tuần rồi”.
 
Nhưng sự xác tín đó không thể giải quyết hết mọi gai góc.
 
Việc phát hiện nơi ẩn náu của Bin Laden nằm sát thủ đô Islamabad khiến cho quan hệ Mỹ- Pakistan đã nhanh chóng căng lên như dây đàn.
 
Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện, thành viên Đảng Dân chủ, yêu cầu mở một cuộc điều tra để xem liệu Chính phủ Pakistan và các tổ chức tình báo có biết chỗ ở của Bin Laden hay không.
 
Vị thượng nghị sĩ này nói bóng gió về một số nhân vật cao cấp ở cơ quan tình báo Pakistan biết nơi Bin Laden ẩn náu. Ông càng thêm nghi ngờ về việc Mỹ vẫn tiếp tục hứa hẹn nhiều tỉ USD viện trợ cho Pakistan.
 
Mới nhất, các quan chức Pakistan nói Washington đã yêu cầu Islamabad cung cấp danh tính một số nhân viên tình báo hàng đầu để xem có ai trong số họ từng tiếp xúc với Bin Laden hay thuộc hạ của nhân vật này hay không.
 
Ngược lại, Pakistan cũng đã lên tiếng về điều mà họ cho là sự “qua mặt” của Mỹ. Một cuộc họp của quân đội nước này vừa gửi đến Washington một lời đe dọa xem xét lại sự hợp tác hai nước nếu Mỹ vi phạm chủ quyền Pakistan một lần nữa. Mỹ chắc chắn đo lường được sự giận dữ này.
 
Thế nhưng nhìn bên ngoài, chính quyền Obama đến lúc này vẫn miễn cưỡng chỉ trích chính phủ Pakistan, thay vào đó họ chọn cách đề cao những khía cạnh tích cực của mối bang giao.
 
Chiến lược này dường như nhằm khai thác tình trạng lúng túng của Pakistan để moi thêm những nhân vật khác của Al-Qaeda hoặc Taliban đang sống ở Pakistan, như thủ lĩnh Taliban Mullah Omar và phó tướng của Bin Laden, Ayman Al Zawahiri.
 
Một khó khăn khác là các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Washington trả lời câu hỏi liệu Mỹ có kế hoạch bắt sống Bin Laden hay không.
 
Họ cũng đặt những câu hỏi về tính hợp pháp của hành động bắn hạ Bin Laden. Họ nói Mỹ nên công khai sự thật để giúp có sự đánh giá dựa theo những chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
 
Bin Laden chết thật hay chết giả hầu như đã có câu trả lời. Nhưng sau cái chết này, rõ ràng thế giới vẫn canh cánh những mối lo, mà lo nhất là Mỹ.