Carla - Sarkozy: mối tình sét đánh
Tiếng sét ái tình đã đánh trúng cựu siêu mẫu thời trang Ý Carla Bruni và Tổng thống Nicolas Sarkozy. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì về chuyện này. Chính tổng thống Pháp cũng xác nhận đây là chuyện nghiêm túc và hai người đã quyết định đi tới hôn nhân. Chỉ có điều ngày cưới trở thành một câu đố mà cho tới hôm nay chưa có lời giải
Tuần rồi có tin đồn Tổng thống (TT) Sarkozy đã tiến hành lễ cưới đơn giản và kín đáo tại Điện Élysée (Phủ TT Pháp). Tin đồn này đã được L’Est Républicain, một tờ báo trực tuyến, xác nhận hôm 14-1. Khi TT Sarkozy chia tay với bà Cécilia Sarkozy, chính tờ báo này độc quyền đưa tin trước. Bởi vậy có vẻ như chuyện ông Sarkozy âm thầm cưới Carla Bruni là hoàn toàn hợp lý bởi ông không muốn truyền thông hóa chuyện riêng tư của ông.
Thủ tướng Pháp: Không thể có chuyện đó!
Vấn đề là cho đến ngày 16-1, không một nguồn tin chính thống nào xác nhận chuyện cưới hỏi của TT. Trái lại, một cơn mưa cải chính tràn ngập các tòa soạn báo Pháp.
Người lên tiếng trước nhất là mẹ của Carla Bruni, bà Marysa Bruni-Tedeschi: “Tôi vừa gặp Carla và không nghe nó nói gì cả. Có thể có chuyện đó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể họ làm lễ cưới mà không mời ai. Nhưng theo tôi nếu chuyện đó có thật, điện Élysée đã ra thông báo rồi”. Bà Marysa là người đầu tiên xác nhận mối quan hệ khăng khít giữa Carla và TT Pháp. Ngày 30-12-2007, trả lời phỏng vấn nhật báo Le Parisien, bà khẳng định: “Carla đang yêu thật tình”. Bà cũng đã có dịp nói chuyện với TT Sarkozy. Ông này đánh giá Carla không chỉ đẹp mà còn có năng khiếu về nghệ thuật.
Người thứ hai ngầm cải chính nguồn tin trên của tờ L’Est Républicain là Thủ tướng Francois Fillon. Theo ông, lịch làm việc của TT vào ngày 10-1 không hề dự trù mà cũng không có thời gian trống cho việc tổ chức lễ cưới. Ông tuyên bố với hãng tin AFP: “Lịch làm việc ngày thứ năm của TT không ăn khớp với những tin đồn của báo chí”.
Trong khi đó những người có trách nhiệm ở Điện Élysée đều từ chối trả lời báo chí. David Martinon, người phát ngôn của Élysée, không xác nhận tin đồn đám cưới. Franck Louvrier, thư ký báo chí của phủ TT, trả lời ngắn gọn: “Miễn bình luận”.
Quen nhau chưa đầy 2 tháng
Ngày 14-11-2007 có thể được xem là ngày định mệnh của hai người. Đêm hôm ấy, Jacques Séquéla - cố vấn quan hệ công cộng của các đời TT Pháp bắt đầu từ TT Francois Mitterrand trở về sau - tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng ở Mames-la-Coquette, vùng ven Paris. Ca sĩ Carla Bruni được mời đến chơi guitar phục vụ một số bài hát. Trong số khách mời có cả TT Nicolas Sarkozy.
![]() |
Thủ tướng Fillon: Không thể có! |
Theo báo điện tử Timesonline, ông Sarkozy - vừa mới ly dị Cécilla - bị Carla hớp hồn ngay. Suốt đêm hôm ấy người ta thấy ông Sarkozy trò chuyện suốt với cựu siêu mẫu Ý. Tháng sau, TT Sarkozy gọi điện thoại cho Carla mỗi ngày nhiều lần, gửi hoa hồng tận nhà, tặng nàng một chiếc nhẫn mua tận Trung Quốc, nhân chuyến viếng thăm chính thức nước này.
Giữa tháng, người ta lại thấy cả hai xuất hiện tay trong tay ở công viên Disneyland với cậu bé Aurélien, con riêng của Carla. Đặc biệt họ không quan tâm đến đám phó nhòm paparazzi chụp ảnh họ lia lịa. Đây là một nét độc đáo của TT Sarkozy. Ông không ngại phô bày công khai niềm hạnh phúc của mình, thật khác với các vị tiền nhiệm vốn rất kín đáo. Ông Sarkozy gọi đó là “minh bạch”.
Kể từ đó, làng báo Pháp không ngày nào không đưa tin về cặp tình nhân nổi tiếng nhất ở Pháp hiện nay. Hình ảnh Carla sánh vai cùng TT Sarkozy trên bãi biển Sharm al-Cheikh nổi tiếng hay dưới bóng những kim tự tháp lừng danh của Ai Cập, tràn ngập trên trang nhất các tờ tuần báo.
Và ngoạn mục hơn cả là TT Sarkozy không hề giấu giếm ý định cưới Carla. Ngày 8-1 vừa qua, trước 600 nhà báo, ông đã trả lời hết sức thẳng thắn những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa ông và Carla. Theo ông, chuyện ông yêu Carla là nghiêm túc. Cưới Carla cũng là chuyện nghiêm túc. Chỉ có điều ông sẽ không nói trước ngày nào. Cũng có thể – ông vui vẻ báo trước - các nhà báo chỉ biết tin ông làm đám cưới sau khi chuyện đã rồi. Và đó là nguồn gốc tin đồn ông đã bí mật làm đám cưới hôm 10-1.
Ngày 15-1, báo chí Ý thậm chí còn đưa tin đôi vợ chồng mới cưới nổi tiếng của Pháp sẽ hưởng tuần trăng mật tại Verone, thành phố quê hương của Roméo và Juliette. Theo nguồn tin này, họ đã đặt phòng tại khách sạn La Magioca, vùng trồng nho nổi tiếng ở Valpolicella (Ý).
Dư luận trái chiều
Uy tín của TT Sarkozy đang sa sút nhưng chủ yếu không phải vì lý do TT đang sa vào một cuộc tình bị báo chí làm rùm beng. Nhật báo Le Monde đầy uy tín đã nhận xét như thế hôm qua, 16-1.
Tờ báo cho biết một cuộc thăm dò của Orange/BVA theo đơn đặt hàng của tuần báo L’Express sẽ công bố hôm nay cho thấy 48% những người được hỏi nêu những ý kiến tiêu cực về TT, trong khi 45% tỏ ý hài lòng. Uy tín ông Sarkozy đã giảm 6 điểm kể từ tháng 12 năm ngoái, tức đã xuống thấp nhất kể từ khi ông lên làm TT. Nguyên nhân sự sụt giảm này là một số biện pháp sốc mà ông sắp áp dụng (chấm dứt chế độ làm việc 35 giờ/tuần và cấm quảng cáo trên đài truyền hình công). Chuyện tình của ông cũng có ảnh hưởng nhưng không lớn.
Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò dư luận trước đó lại đá nhau. Cuộc thăm dò của CSA cho thấy chỉ có 39% hài lòng với những gì ông Sarkozy đang làm. Trong khi đó, cuộc thăm dò qua mạng Internet của Opinion Way lại khác hẳn: 52% tin tưởng ở chính sách cải cách của TT.