Carla thật sự là con ai?

Tuần qua, có rất nhiều tin đồn giật gân về Carla Bruni. Đầu tiên là tin đồn Carla có thai loan truyền trên mạng Internet. Kế đó, có tin đồn Carla đã làm lễ cưới bí mật với Tổng thống Sarkozy tại quận XVI. Cuối cùng là một tin đồn có vẻ xác thực: Cha ruột của Carla đang sống ở Brazil đã quyết định nói ra sự thật mà ông chôn giấu trong lòng 40 năm

Kể từ ngày Carla Bruni xác nhận đang hẹn hò với tổng thống Pháp, càng ngày càng có rất nhiều tin đồn lan truyền nhanh như chớp trên mạng Internet. Đặc biệt trong mấy ngày qua, các blogger Pháp và Mỹ đua nhau loan tin Carla có thai. Tệ hại nhất là có blogger cắc cớ hỏi: “Liệu tác giả bào thai này có phải ông Sarkozy?”. Nguồn tin này cho biết đã thấy Carla đến một bệnh viện Mỹ ở Neuilly để “khám thai”.

Người ta còn nói thông tin trên trích nguồn từ báo điện tử 20 minutes khiến tờ báo này hôm 13-1 cải chính lia lịa: “Chúng tôi chưa bao giờ đưa tin Carla có thai”. Sự thật là tin đồn Carla có thai xuất hiện trong mục ý kiến các blogger của 20 minutes chứ không phải thông tin chính thống của báo.

Đồng hành với “tin vịt” kể trên còn có tin đồn Carla và tổng thống Pháp bí mật cử hành lễ cưới tại quận XVI. Thông tin này không rõ nguồn gốc báo hại các nhà đài và các tay paparazzi rình rập cả ngày đêm trước tòa thị chính quận. Mãi đến khi đích thân ông thị trưởng bác bỏ tin đồn mọi người mới chịu ai về nhà nấy.

Một mối tình lớn

Nhưng cái tin đồn sau đây có vẻ nghiêm túc hơn mấy tin vịt nói trên. Đó là tin đồn Carla Bruni không phải là con ruột của Alberto Bruni-Tedeschi - ông trùm sản xuất vỏ ruột xe hơi Ý - xuất hiện lần đầu cách đây một tuần trên tờ Daily Mail ngày 6-1-2008 xuất bản tại London, Anh. Sau đó, ngày 9-1 tờ Estado de Sao Paulo – một nhật báo lớn có uy tín ở Brazil – đăng bài phỏng vấn ông Maurizio Remmert, một doanh nhân Ý thành đạt trong ngành kinh doanh rượu vang và ăn uống ở thành phố Sao Paulo, tự xưng là cha đẻ của người phụ nữ có nhiều khả năng trở thành đệ nhất phu nhân Pháp. Maurizio thú nhận Carla Bruni là kết quả của một mối tình vụng trộm giữa ông và Marysa Boroni, mẹ của Carla cách đây 40 năm.

Cùng ngày, một tờ báo lớn của Ý - nhật báo La Repubblica - cũng xác nhận Carla không phải là con đẻ của ông Alberto Bruni-Tedeschi. Nếu đúng như vậy, trái với tiểu sử chính thức, Carla Bruni – cô gái út trong gia đình – là con nuôi của ông Alberto.

img
Carla và mẹ

Maurizio Remmert, năm nay đã ngoài 60, sống ở Brazil được 32 năm. Mối tình của ông với mẹ của Carla chớm nở tại thành phố Turin vào đầu thập kỷ 1960. Đó là một mối tình lớn vì nó kéo dài đến sáu năm. Lúc đó, Maurizio mới 19 tuổi chơi guitar cổ điển còn bà Marysa, 32 tuổi, nhạc công dương cầm của một ban nhạc hòa tấu, đã có gia đình. Cả hai chia sẻ một đam mê lớn là âm nhạc. Đó là điểm họ gặp nhau và yêu nhau bất chấp chênh lệch về tuổi tác và dư luận. Bà Marysa là vợ của một nhà doanh nghiệp Ý giàu có và nổi tiếng.

Maurizio kể: “Tôi biết Carla từ khi nó mới chào đời cách đây 40 năm vì Marysa đã nói với tôi. Lúc đó chúng tôi quyết định câm lặng. Ở Turin có nhiều người biết chuyện nhưng là dân Bắc Ý, chúng tôi rất kín miệng. Đó là bản chất của chúng tôi”.

Theo Maurizio, chồng của bà Marysa cũng biết Carla không phải là con ruột của mình vì khuôn mặt của Carla không có nét nào giống ông. Maurizio ca tụng: “Đó là một người phi thường. Ông ấy luôn coi Carla là con ruột. Khi ông ấy lâm trọng bệnh, Marysa nói thật với Carla ai là cha ruột. Đó là một cuộc nói chuyện giữa những người lớn với nhau, giữa mẹ và con”.

Không rõ Maurizio có nói thật hay không chứ theo Gian Piero Bona, một nhà văn Ý, chính chồng bà Marysa lúc lâm chung đã tiết lộ sự thật nói trên cho Carla biết, chứ không phải bà Marysa. Alberto qua đời năm 1996.

Cha ruột của Carla còn tiết lộ thêm một chi tiết quan trọng: Cách đây 11 năm, hai cha con đã gặp nhau lần đầu. Ông không nói rõ ai đi tìm ai trước. Ông chỉ nói rằng: “Quan hệ giữa chúng tôi rất trong sáng. Điều lạ nhất là Carla nói với tôi rằng nó luôn luôn cảm thấy khác lạ trong gia đình dòng họ Bruni -Tedeschi. Một điều lạ lùng khác là Carla rất thân thiết với con gái tôi là Consuelo. Tôi thường nói chuyện với Carla. Tôi cũng tìm cách thăm cháu ngoại càng nhiều càng tốt. Nó rất thông minh, giống cha của nó là Raphael Enthoven (triết gia Pháp, chồng trước của Carla). Tôi rất quý mến anh ấy”.

Vẫn theo ông Maurizio, sau khi biết rõ ai là cha đẻ của mình, Carla cảm thấy bối rối nhưng “sau đó nó bằng lòng với hiện tại. Thậm chí Carla còn nói số mệnh đã mỉm cười với nó vì có đến hai người cha mà người nào cũng là triệu phú cả” – Maurizio kể lại.

Miễn bình luận

Phóng viên tờ Daily Mail đã đem chuyện nói trên hỏi bà Marysa Boroni. Mẹ của Carla không xác nhận mà cũng không phủ nhận. Bà chỉ nói: “Phủ tổng thống (Pháp) có căn dặn tôi đừng phát biểu gì cả. Cho nên tôi không thể nói gì nhiều. Có những chuyện thuộc về riêng tư không nên đưa ra bàn bạc một cách công khai. Nếu Maurizio muốn trả lời phỏng vấn thì đó là chuyện của ổng. Còn tôi dù có 10 hay 100 tình nhân thì đó cũng là chuyện riêng tư của tôi. Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi rất hạnh phúc và Carla cũng đang rất hạnh phúc”.

Maurizio Remmert, về phần mình, sau khi thổ lộ hết những bí mật về mối quan hệ giữa ông và hai mẹ con bà Marysa đã từ chối bình luận về thông tin thời sự nóng hổi là mối tình sét đánh giữa Carla và tổng thống Pháp. Được hỏi ông đã nói chuyện với Tổng thống Sarkozy chưa, Maurizio trả lời: “Miễn bình luận”. Còn chuyện cưới hỏi của Carla? – “Tôi không can thiệp vào cuộc sống của các con. Điều tôi mong mỏi nhất là chúng được hạnh phúc”.