Cha đẻ chiếc hộp đen qua đời

Ngày 19-7, ông David Warren, người phát minh thiết bị ghi lại thông tin của chuyến bay (thường được gọi là hộp đen) đã qua đời ở tuổi 85.

David Warren là người gốc châu Âu đầu tiên được sinh ra ở Groote Eylandt, một hòn đảo phía Bắc nước Úc, vào năm 1925.
 
Từ năm 1952 đến 1983, ông công tác tại Tổ chức Khoa học quốc phòng và công nghệ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hàng không.
 
Theo hãng tin AFP, ý tưởng sáng chế hộp đen của David Warren bắt nguồn từ cái chết vì tai nạn hàng không của cha ông vào năm 1934 và từ cuộc điều tra thảm họa máy bay thương mại đầu tiên của hãng Air Comet vào năm 1953 mà ông là một thành viên đội thanh tra.
 
Ông cho rằng hộp đen giúp ích cho những nhân viên điều tra tai nạn máy bay bằng cách ghi lại những âm thanh trong buồng lái cũng như các dữ liệu khác trên máy bay.
 
img

Ông David Warren và chiếc hộp đen. Ảnh: NPG

 
Vào năm 1956, ông thiết kế và bắt tay chế tạo thiết bị có thể ghi lại các dữ liệu trên chuyến bay suốt 4 giờ. Tuy nhiên, phải mất 4 năm sau các nhà chức trách mới nhận ra giá trị của hộp đen và cho sử dụng rộng rãi.
 
Hộp đen ngày nay đã được cải tiến nhiều, gồm 2 phần chính: Thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay.