Cha truyền con nối

Người dân Ai Cập đang tự hỏi nhau ai sẽ thay Tổng thống (TT) Hosni Mubarak sau cuộc bầu cử TT cuối năm 2011. Ngay cả giới phân tích chính trị Ai Cập cũng chưa dự đoán được người kế nhiệm vị TT năm nay đã 82 tuổi, liên tục cầm quyền đã gần 30 năm!

Tuy nhiên, theo AFP, từ hơn một tháng nay, khắp thủ đô Cairo và nhiều thành phố lớn ở Ai Cập đã xuất hiện nhiều áp phích quảng cáo in ảnh ông Gamal Mubarak, 46 tuổi, con trai TT, vận động ứng cử để kế nhiệm cha. Áp phích in đậm khẩu hiệu “Gamal của mọi người Ai Cập” do tổ chức “Liên minh nhân dân ủng hộ Gamal Mubarak” tung ra. Ngoài ra, còn có chiến dịch thu thập chữ ký tham gia kiến nghị “ủng hộ Gamal” với khẩu hiệu “Gamal là giấc mơ của người nghèo”.

Trong khi Đảng Dân chủ quốc gia (NDP) cầm quyền phủ nhận không dính dáng gì đến chiến dịch ủng hộ Gamal, một quan chức lãnh đạo NDP giấu tên nói với hãng AP: “Áp phích quảng cáo là động thái thăm dò uy tín của Gamal”. Nhưng Tổng Thư ký NDP Safwat-el-Sherif nói chiến dịch quảng cáo và thu thập chữ ký là “sự ngây thơ chính trị”. Theo tuần báo Al-Ahram tại Cairo, trở ngại chính đối với ông Gamal có thể là TT Mubarak vì ông chưa hé lộ ý định có tái tranh cử nhiệm kỳ TT thứ 6 hay không và đã từng thề thốt “sẽ cầm quyền đến hơi thở cuối cùng!”.
 

Chính phủ Ai Cập đã bác bỏ mọi tin tức của báo chí nói TT Mubarak ngày càng giảm sút sức khỏe sau ca phẫu thuật túi mật hồi tháng 3 năm nay. Nhà phân tích chính trị Amr-el-Shobaki của Ai Cập nói chiến dịch quảng bá hình ảnh ông Gamal là “cửa sổ hé lộ cuộc tranh giành quyền lực trong đảng cầm quyền”.

Ông Gamal là Phó Thư ký của NDP, phụ trách Ủy ban Chích sách của đảng, được giới kinh doanh ủng hộ vì ông từng là một chuyên gia ngân hàng đầu tư đóng góp nhiều công lao thu hút đầu tư của nước ngoài, giúp ổn định kinh tế Ai Cập. Ông từng nói tại một cuộc hội thảo mới đây: “Tôi không tự đề cử mình và sẽ chấp nhận nếu được đảng tín nhiệm đề cử”.