Chân dung trùm Malyshev
Băng mafia sa lưới ở Tây Ban Nha thời gian qua không chỉ có những âm mưu thuần túy về tiền bạc. Tùy thuộc vào cấp độ mafia, từng thành viên trong băng được giao nhiệm vụ giết người, buôn bán vũ khí, rửa tiền, làm giả giấy tờ, buôn ma túy hay tấn công và giết người theo hợp đồng
Alexander Malyshev đã không ở Nga 13 năm nay. Lần đầu tiên sau chuyến tha hương kéo dài, y đã về St. Petersburg vào năm 2007 với vỏ bọc A. L. Gonzales, gần như ngay sau khi đối thủ xa xưa Barzukov bị bắt. Sau đó, y còn trở về mấy lần nữa. Cũng không loại trừ trường hợp y về để dò đường tìm cách trả thù. Bởi vì thiếu thủ lĩnh, băng Tambov có lẽ sẽ khó có thể chống cự đến nơi đến chốn. Như thế, rõ ràng cảnh sát Tây Ban Nha (TBN) đã ngăn chặn cuộc tái phân chia St. Petersburg, ít nhất là giữa hai băng nhóm tội phạm đã từng thù địch nhau. Rốt cuộc, cả hai kẻ tử thù, dù ở hai quốc gia khác nhau, lại đang ở trong một tình trạng như nhau: Ngồi tù!
Chia đôi St. Petersburg
Gonzales là kẻ đã từng chia phần St. Petersburg với một tay anh chị khác là Vladimir Kumarin, chuyển từ công khai thù địch sang hòa hoãn mong manh. Lúc ấy, y được gọi là Alexander Malyshev. V. Kumarin thắng, Malyshev phải rời khỏi đất nước và thay tên đổi họ. Song, sau khi V. Kumarin bị bắt vào mùa hè năm ngoái, Gonzales có cơ hội phục thù. Chẳng lạ gì khi y thường xuyên về thăm quê hương. Tuy nhiên, người TBN đã ngăn chặn được băng nhóm này.
Đã có thời A. Malyshev được xưng tụng là thủ lĩnh của băng Malyshev, nắm giữ quyền kiểm soát một nửa St. Petersburg. Một nửa kia của TP này dưới quyền của băng Tambov. Thủ lĩnh băng Tambov hiện nay là Vladimir Barsukov, trước đây là Kumarin. Năm sau, sự thù địch của Malyshev và Kumarin tròn 20 năm. Tuy nhiên, hai tay anh chị này không thể gặp nhau để ăn mừng sự kiện này được, bởi hiện Barsukov đang ngồi tù; còn nếu cảnh sát TBN kiên trì bắt giữ Gonzales - Malyshev thì y cũng không kịp kỷ niệm ngày này.
![]() |
| Malyshev (phải) và Petrov (ảnh chụp năm 1992) |
Các đối thủ khởi đầu như nhau, nhưng Malyshev có thể được coi là “kẻ đại diện điển hình” của thập niên 1990. Y là tay ngang bước vào kinh doanh, không có trình độ trung cấp. Cũng như Kumarin, Malyshev cũng mang trên vai không chỉ một mà là hai bản án về tội giết người. Trong cả hai trường hợp, y đều giết chết người bằng nắm đấm.
Ngày trước, đó không chỉ là cuộc chiến của hai băng đảng mạnh. Mối quan hệ của chúng đã và đang có ảnh hưởng đến sự phân chia quyền lực ở TP St. Petersburg có 6 triệu dân. Theo Izvestia, thậm chí một nhân vật ở Moscow kể rằng những nấc thang sự nghiệp đầu tiên của ông ta đã được một trong hai “gã khổng lồ” kia kiến tạo. Cuộc chiến đã khởi đầu trên thị trường St. Petersburg vào năm 1989. Nhiều kẻ sống sót đã phải vào tù, nhưng thủ lĩnh của hai băng đảng vẫn tiếp tục phân chia TP ra để... cai trị. Lợi nhuận của các chợ, ngân hàng, sòng bạc, điểm mua bán kim loại, đá quý từ trung tâm đến miền Nam và Tây Nam chảy vào túi của phe Malyshev.
Vào tù ra khám
Cũng cần biết rằng các đối thủ luôn khác biệt nhau về khuynh hướng. Kumarin là một “người yêu nước”. Việc kinh doanh chủ yếu của y gắn liền với nước Nga, cung cấp tài chính cho các đảng phái chính trị và các quan chức cao cấp. Rõ ràng, y đã tính đến nước bảo vệ bản thân thoát khỏi những điều bất lợi có thể xảy ra. Thế nhưng, mùa hè năm 2007, sau mấy năm sống yên ổn với vỏ bọc một doanh nhân lịch lãm và thậm chí là một người về hưu, y đã bị bắt giam. Theo Izvestia, có người nói rằng nửa năm trước đó, Kumarin đã được đề nghị bán đi tất cả và xuất cảnh, song y đã từ chối.
Trong khi đó, Malyshev là một “người phương Tây”. Y tự vệ một cách khác. Vào đầu thập niên 1990, y bắt đầu lặng lẽ chuyển tiền vào các ngân hàng phương Tây và mua bất động sản ở nước ngoài. Sau khi đã bỏ sang Thụy Điển, y chỉ trở về Nga khi Kumarin đã ngồi sau chấn song sắt. Song, chính Malyshev đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan an ninh Nga và y phải ngồi tù từ năm 1993 đến 1995. Trong số tất cả những lời buộc tội đao to búa lớn của tòa án, chỉ có tội tàng trữ vũ khí trái phép đứng vững. Malyshev bị tuyên án 2 năm tù giam và năm 1995, y được trả tự do.
Sau đó, Malyshev ra nước ngoài. Y mang quốc tịch Estonia. Thông qua các ngân hàng vùng biển Baltic, việc chuyển tiền ra nước ngoài đã trở nên đơn giản hơn. Thêm vào đó, theo tài liệu của các đặc vụ, Malyshev có một sòng bạc nhỏ ở Estonia. Ở nước này, dường như y đã xuất trình giấy tờ giả và chính quyền đã bắt giam y vào năm 2002. Malyshev phải ngồi tù 2 tuần, nhưng sau đó được trả tự do và y đến cơ ngơi ở Malaga - TBN.
Đối xử với đàn em như bạn bè
Theo lời một đặc vụ theo dõi cả hai băng đảng ở St. Petersburg, kỷ luật của băng Malyshev không nghiêm ngặt, đàn em không phục tùng thủ lĩnh; hỏi ý kiến nhau là trường hợp tốt nhất. Thế nhưng, phe Malyshev có một điểm ưu thế: Trong khi Kumarin hầu như không còn thuộc hạ cũ nào trong những năm gần đây thì Malyshev ranh ma giữ chân đàn em lại bằng cách đối xử như bạn bè. Trong số đó có Ghennadi Petrov, đã bị bắt cùng một lượt với y ở Malaga.
Điểm yếu của băng Malyshev là các chiến hữu không bằng lòng nhau và bắt đầu xảy ra hỗn loạn, nhiều người nhảy sang phe đối thủ; một số đã khai ra khi lọt vào tay cảnh sát. Malyshev đã hoảng sợ thực sự. Y loan tin mình bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với băng Tambov và chuyển đến Thụy Điển. Đó là cuộc bôn ba nước ngoài đầu tiên của Malyshev để duy trì sự tự do và bảo toàn mạng sống.
