Cháy trụi tóc vì bị đẩy vào đường ray

(NLĐO)- Một người đàn ông thoát chết kỳ diệu sau khi bị đẩy vào đường ray tàu điện ngầm ở New York (Mỹ). Tuy vậy, ông này cũng cháy không còn sợi tóc nào!

Ông Andy Morris, 44 tuổi, bị bỏng nặng khi té từ sàn sân ga vào đường ray xe điện 625 volt ở ga Broadway (Brooklyn, New York, Mỹ) đêm 6-9.
 
Các nhân chứng kể lại, ông Morris bay vèo xuống, đập mặt vào đường ray. Toàn thân ông Morris giật nảy lên khi chạm vào đường ray và khói bốc lên nghi ngút từ đầu ông.
 
img
Ông Morris bị bỏng nặng khi té vào đường ray tàu điện

Nhân viên nhà ga vội vàng ngắt điện và cảnh sát kéo ông Morris ra khỏi đường ray. “Đầu ông ấy bốc khói khét lẹt. Tôi tưởng ông ấy chết rồi”, một nhân chứng kể lại.
 
Điều trị tại bệnh viện đại học Staten Island, ông Morris thở phào: “Tôi thật may mắn. Lẽ ra tôi chết rồi”. Ông này không thể nhớ ra bất cứ chi tiết nào quanh vụ tai nạn. “Khi tôi té xuống đường ray, tôi bất tỉnh”.
 
Ông Morris mới mất việc ở một công ty xây dựng và đang sống trong một lán dành cho người vô gia cư phía đông New York. Ông lo sợ sẽ không thể đi làm lại vì cả hai tay đều bị bỏng nặng.
 
img
Tuy bị bỏng nhưng ông Morris đã thoát chết thần kỳ
 
Hiện cảnh sát đang xem xét các băng camera để tìm ra kẻ đã đẩy ông Morris. Theo các nhân chứng, trước đó ông Morris tranh cãi với hai người đàn ông khác trong tình trạng say xỉn và khá hiếu chiến. Cảnh sát cho rằng có thể một trong những người hiếu kỳ đứng xem đẩy ông Morris té.