Chết 13 năm, không ai biết

Ở tỉnh Sverdlovsk (Nga), một người đàn ông nằm chết trong căn hộ của mình suốt 13 năm nhưng không ai hay biết

Năm 1996, những người thân thích của Alexander Khryashev, 50 tuổi, qua đời hết. Từ đó, mọi người chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với ông.
 

Theo Top News, Khryashev không có bạn bè, cũng chẳng giao du với hàng xóm. Vì thế, chẳng một ai để ý người đàn ông này đã bỗng dưng biến mất khi nào. Mấy năm sau, vì không có người trả tiền nhà và đóng các loại phí dịch vụ công cộng, người ta đã cắt điện căn hộ này. Đến năm 2005, theo quyết định của tòa, ông ta bị tước quyền sử dụng chỗ ở.


Thế nhưng, gần đây, khi nhân viên ngành khí đốt đến kiểm tra hệ thống khí đốt mới phát hiện trong nhà có một xác chết đã khô. Sau đó, cảnh sát tìm thấy trong căn hộ này những tờ báo đề năm 1996. Lúc đó, những người hàng xóm mới chợt nhớ rằng họ đã nhìn thấy Khryashev lần cuối cùng vào năm đó.

Nguyên nhân cái chết chưa được xác định.