Chở tro cốt của con dự khai trường

(NLĐO) – Đau lòng trước cái chết của con trai, ông Hoàng Quần Trần (khu Hoa Đô - Trung Quốc) đã chở tro cốt con đến dự lễ khai giảng.

Năm 2010, đứa con trai duy nhất của ông Hoàng là Tiểu Trạch đã bị một chiếc xe hơi đâm phải trên đường đi học. Cái chết của cậu con trai học giỏi khiến vợ chồng ông rất đau lòng, càng đáng thương hơn khi tai nạn xảy ra trước sinh nhật của Tiểu Trạch chỉ 1 ngày.
  
img
Lễ tang Tiểu Trạch hồi năm 2010 (Ảnh: Gucheng)
 
Ngày tựu trường 30-8 năm nay, ông Hoàng đã cho tro cốt của con vào thùng gỗ, đặt phía sau xe máy và chạy vòng quanh trường học. Không chỉ vậy, ông còn đeo chiếc ba lô đựng bài thi thử đạt 99 điểm của con trai.
 
“Cháu là một học sinh ngoan. Nếu tai nạn không xảy ra, cháu đã lên cấp 2” – người cha đau khổ kể. Ngoài nguyện vọng đưa con đến trường, hai vợ chồng ông còn quyết tâm tìm ra người lái chiếc xe gây tai nạn.
 
img
Ông Hoàng chở tro cốt con đến trường (Ảnh: Báo Nam Phương đô thị)
 
img
Hai vợ chồng đến chỗ xảy ra tai nạn đốt cặp sách cho con ngày 31-8 (Ảnh: Huanqiu)
 
Báo Nam Phương đô thị dẫn lời ông Hoàng cho biết chiếc Mercedes-Benz gây tai nạn đã vượt đèn đỏ những 16 lần tại khu Hoa Đô, trong khoảng thời gian từ ngày 17-11-2009 đến ngày 25-6-2010.
 
Sau khi gây tai nạn chiếc xe đã được thay đổi biển số, số khung và số máy. Các nhân chứng đều nói người điều khiển chiếc xe là phụ nữ nhưng cảnh sát khẳng định là đàn ông.
 
Ông Hoàng cho rằng nếu cảnh sát phạt và tạm giữ chiếc xe trong những lần vi phạm giao thông trước đó, sẽ không có tai nạn đau lòng xảy ra với con ông.