Chói mắt với đám cưới trĩu vàng ở Trung Quốc

(NLĐO)- Hình ảnh một đám cưới “trĩu vàng” ở miền Nam Trung Quốc đang trở thành đề tài đàm tiếu trên mạng xã hội với nhiều bình luận cay nghiệt.

Đám cưới này diễn ra hôm 11-1 tại TP Zhongshan thuộc tỉnh Guangdong, theo Southern Metropolis News.Chú rể ăn mặc như một vị vua nhà Tần (221-207 trước công nguyên) trong khi nhiều quan khách mặc trang phục kiểu quân phục của binh sĩ thời nhà Thanh (1644-1911), còn cô dâu đắp vàng người với ít nhất 40 vòng vàng quanh cổ, chưa kể số vàng quấn quanh tóc.


Cổ cô dâu quấn đầy vàng. Ảnh: Qq.com

Cổ cô dâu quấn đầy vàng. Ảnh: Qq.com

 

Quà cáp cho đôi trẻ cũng khiến người ta không khỏi nhức mắt với tiền bạc đắp đống cùng nhiều đồ giá trị khác. Đoàn xe tham dự đám cưới có sự góp mặt của hàng loạt siêu xe thuộc loại đắt nhất thế giới.

Một vị khách cho biết chú rể ở độ tuổi 20, quê ở vùng Zhongshan nhưng đã chuyển tới Macau.

“Gia đình của anh ta (chú rể) rất giàu có” – vị khách cho biết thêm.

Được biết, cô dâu quê ở Macau và cặp đôi đã hẹn hò được 8 năm. Theo SCMP, chú rể tặng cô dâu hàng triệu nhân dân tệ làm quà cưới.


Dàn siêu xe tại đám cưới. Ảnh: Qq.com

Dàn siêu xe tại đám cưới. Ảnh: Qq.com

 

Hồi tháng 1 năm ngoái, một đám cưới “chói mắt” khác cũng diễn ra tại khu vực này. Hóa ra chủ rể trong đám cưới đó là anh trai của chú rể trong đám cưới này.

“Cẩn thận, cổ của cô dâu sắp đứt lìa rồi” – một người bình luận trên mạng xã hội về cái cổ chi chít vàng của cô dâu.


Quà cưới cũng hoành tráng. Ảnh: Qq.com

Quà cưới cũng hoành tráng. Ảnh: Qq.com

 

Trong khi đó một người khác đùa cợt: “Cô dâu ơi, cổ của cô đau rồi đó, để tôi đeo vàng giúp cô một lúc”.

Có người khác lại ghen tị: “Tôi không hiểu được thế giới của những kẻ giàu ô trọc. Thú thật tôi rất ghen tị”.