"Chôm" tang vật tặng vợ, một đại úy bị sa thải

(NLĐO) – Một đại úy cảnh sát ở miền Nam nước Nga bị cáo buộc đã tặng vợ mình một món quà “lịch sử”: chiếc điện thoại di động lấy cắp từ hiện trường vụ án giết người. Ông này đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát.

Đại úy trên đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát hơn 10 năm, ông bị cáo buộc đánh cắp điện thoại di động khi được gọi đến hiện trường vụ án giết người tại huyện Tatsinsky, Rostov vào tháng 3. Nạn nhân vụ án này bị đâm với nhiều vết thương. 
 
img
Gặp họa vì "chôm" đồ nạn nhân
                                                     
“Lợi dụng quyền lợi của mình, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án, ông ta đã lấy điện thoại di động thuộc nạn nhân vào tặng vợ mình” – cảnh sát cho biết trong một thông cáo đăng trên trang web của họ.

Đại diện phát ngôn của sở cảnh sát cũng nói với RIA Novosti rằng chiếc điện thoại bị đánh cắp thuộc nhãn hiệu nổi tiếng có giá 300 USD-600 USD.

Hiện đại úy cảnh sát trên đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát và một cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực đang được tiến hành.