Chồng bà Bhutto cáo buộc có bàn tay chính phủ
Chồng của bà Benazir Bhutto Asif Ali Zardari đã cáo buộc Chính phủ Pakistan có liên quan trong cái chết của vợ ông và kêu gọi một cuộc điều tra dưới sự điều hành của Liên Hiệp Quốc.
“Một cuộc điều tra do chính phủ Pakistan tiến hành sẽ không đáng tin cậy, dù là ở Pakistan hay bất cứ nơi nào khác”- ông Zardari, lãnh đạo mới của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP), phát biểu trong một bài bình luận đăng trên tờ Washington Post. Ông cho rằng không một cuộc điều tra nào của chính phủ có thể khiến ông hài lòng, đồng thời kêu gọi “bạn bè từ các nước dân chủ phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, ủng hộ một cuộc điều tra độc lập. Trước đó, Tổng thống Pervez Musharraf đã nhấn mạnh có khả năng điều tra vụ việc với sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp lý Anh. Các nhà điều tra Anh đã đến hiện trường vụ ám sát ở Rawalpindi và đã quay, chụp lại quang cảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Musharraf lần đầu tiên thừa nhận rằng bà Bhutto có thể đã bị bắn trúng, nhưng cho rằng chính bà chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm trong cái chết này. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ CBS, ông Musharraf nói: “Với động tác đứng lên khỏi xe, tôi nghĩ bà ấy đã tự làm hại mình. Bạn nên nhớ rằng trước đó bà ấy đã bị đe dọa. Như vậy lẽ ra bà ấy cần phải cảnh giác hơn bất cứ ai khác”.