Chủ nhà hàng đột tử sau khi phục vụ bữa sáng cho TT Obama

(NLĐO)- Nữ chủ nhân của nhà hàng phục vụ bữa sáng cho Tổng thống Mỹ Barack Obama tại điểm điểm dừng chân của chiến dịch tại Ohio đã qua đời chỉ vài giờ sau khi gặp Tổng thống hôm 6-7.

Bà Josephine Harris, 70 tuổi, chủ nhân của nhà hàng Ann's Place ở Akron, Ohio, đã nhập viện sau khi buồn nôn và đau đầu dữ dội.
img
Bà Josephine Harris


 
Bà qua đời vào lúc 11 giờ, theo giờ địa phương (tức 22 giờ theo giờ Việt Nam).
Ông Obama tới nhà hàng của bà Josephine Harris khoảng 8 giờ 30, yêu cầu bữa sáng với 2 quả trứng, thịt nguội và bánh mì nướng.

Cơ quan y tế Quận Summit cho biết bà Josephine Harris chết vì nguyên nhân tự nhiên và không thực hiện khám nghiệm tử thi đối với trường hợp này.

Trong một tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết ông Obama đã gọi điện cho con gái của bà Harris quá cố từ chiếc chuyên cơ  và bày tỏ “sự tiếc thương và lời chia buồn của ông”.

“Tổng thống đã vinh dự được gặp (bà Harris) vào buổi sáng và có cảm nhận rất tốt về gia đình bà”, ông Carney nói.

Được biết, bà Harris đã ôm chặt ông Obama khi gặp ông tại nhà hàng của mình.

Bà Frankie Adkins, em gái của bà Harris chia sẻ: “Tôi chắc chắn đó là thời khắc đáng nhớ của chị ấy. Chị ấy luôn yêu ông Obama”.