Chưa rõ lý do bắt đặc khu trưởng hành chính Sinuiju

Bí ẩn bao trùm số phận của Dương Bân, người giàu nhất ở Trung Quốc. Mới được CHDCND Triều Tiên chỉ định làm đặc khu trưởng đặc khu hành chính Sinuiju chưa đầy hai tuần lễ, có tin nhà cầm quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bắt giữ ông này sáng sớm thứ sáu tuần rồi. Từ đó, không ai biết Dương Bân đang ở đâu

Người phát ngôn của Dương Bân cho biết 5 giờ sáng ngày 3-10, Công an Thẩm Dương đã đến nhà riêng của Dương Bân ở Làng Hoa bắt ông dẫn đi để thẩm vấn. Từ đó, theo người phát ngôn vừa kể, không ai nhận được tin tức gì của Dương Bân. Hỏi tòa đại sứ Hà Lan thì người phát ngôn nói họ không thể xác nhận Dương Bân - người mang quốc tịch Hà Lan - có bị giam giữ hay không vì không hề nhận được thông báo nào của Chính phủ Trung Quốc. Ðại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh cũng nói chưa nhận được tin gì cả.

Trong khi đó, nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng số ra ngày 5-10 cho biết có ít nhất 50 công an Thẩm Dương bao vây biệt thự của Dương Bân lúc 5 giờ sáng. Lúc đó trong nhà họ Dương có khoảng 20 người bao gồm vợ, bạn bè thân hữu và đồng nghiệp, trong đó có một quan chức ngân hàng Hàn Quốc. Công an mau chóng bắt giữ họ Dương và cô thư ký riêng đem đi mà không có một lời giải thích hay nêu lý do. Sự im lặng của Công an Thẩm Dương khiến bên ngoài xã hội có nhiều tiếng đồn. Ví dụ, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc nói họ Dương bị bắt vì nghi ngờ trốn thuế, trong khi đó hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc lại nói Công an Thẩm Dương có trát đòi họ Dương bị thẩm vấn vì nghi ngờ có “những hoạt động kinh tế bất minh”.

Ngày 3-10, đã xảy ra một sự cố tại nhà riêng của Dương Bân. Nhiều nhà báo nước ngoài được họ Dương mời dự một cuộc họp báo mini tại biệt thự của ông. Ông thừa nhận còn nợ nhà nước Trung Quốc 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,5 tỉ đồng VN) và đang thương lượng với cơ quan thuế vụ cách trả thuế. Ông hứa sẽ đóng thuế trước 12-10. Và sau khi giới thiệu đặc khu hành chính Sinuiju (Tân Nghĩa Châu, theo tiếng Hoa) mà ông là người đứng đầu, họ Dương hứa sẽ đưa họ tới Sinuiju vào ngày 5-10. Là một người am hiểu sức mạnh của báo chí, họ Dương mong rằng các nhà báo sẽ viết nhiều bài, tuyên truyền tốt cho đặc khu hành chính Sinuiju, “tiểu Hồng Kông” trong tương lai của CHDCND Triều Tiên. Thế nhưng, cuộc họp báo diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Công an Trung Quốc ập tới tuyên bố giải tán cuộc họp báo bởi vì ông Dương Bân không xin phép trước.

Sự cố nói trên không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có những điều bất ổn đối với cá nhân họ Dương cũng như công ty nông nghiệp Âu - Á của họ Dương. Từ vài tháng nay, cổ phiếu công ty này ở Hồng Kông rớt giá liên tục sau khi có tin đồn họ Dương và công ty của ông ta đang bị chính quyền trung ương thanh tra sổ sách cũng như làm ăn khó khăn. Ðặc biệt, hôm 30-9 cổ phiếu của Công ty Âu - Á đã ngưng giao dịch lần thứ hai trong tháng 9. Sau khi Dương Bân bị bắt, hai giám đốc của Công ty Âu - Á từ chức.

 

Kỳ tới: Những điểm lạ thường chung quanh dự án Sinuiju