Chúng tôi sẽ đến cùng các bạn
(NLĐO)- Tân Tổng thống da màu đầu tiên đứng đầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, B.Obama đã có bài phát biểu tại Công viên Chicago vào lúc 12 giờ 30 (giờ VN). CTV từ Hoa Kỳ của Báo Người Lao Động đã chuyển trực tiếp buổi phát biểu này trong tiếng reo hò của những người ủng hộ ông B.Obama.
Những gì mà các bạn mong chờ trong suốt thời gian dài qua đã có câu trả lời trong đêm nay. Đêm của những người dân Mỹ, không phân biệt là da đen hay da trắng, giàu hay nghèo, tôn giáo, nam hay nữ, khuyết tật hay không khuyết tật. Tất cả đã có được câu trả lời thống nhất trong đêm nay.
Tôi rất vui vì được tranh cử với ông Mc Cain trong suốt chiến dịch bầu cử vừa qua. Ông ấy là một người rất giỏi, và tôi biết ông ấy không thất bại vì ông ấy cũng ở trong lòng người dân Mỹ. Tôi cũng xin chúc mừng ngài Mc Cain. Để có kết quả này, tôi cám ơn người bạn thân nhất, tốt nhất của tôi đó là vợ tôi, cám ơn bà tôi, anh chị em tôi... và cả gia đình tôi luôn ở bên tôi. Những người mà tôi biết là cũng đang rất là sung sướng và tự hào… Cám ơn chiến hữu đã hi sinh vì tôi cùng những tình nguyện viên và các cử tri đã bầu cho tôi.
Chiến thắng này thuộc về các bạn, nhất là các bạn trẻ, những tình nguyện viên, Chính phủ này là của các bạn, lập ra bởi các bạn và hoạt động vì các bạn. Với những người và cử tri thuộc đảng đối lập, chúng ta không phải là đối thủ mà là bạn. Mặc dù tôi đã mất lá phiếu từ các bạn ( nghĩa là các bạn không bầu cho tôi) nhưng tôi vẫn nghe tiếng nói của các bạn, cần sự giúp đỡ của các bạn và tất nhiên, tôi cũng sẽ là tổng thống của các bạn nữa.
Và với sự đồng lòng của chúng ta, những ai còn nghi ngờ, chúng ta sẽ cùng đánh đổ sự nghi ngờ đó. Những ai cần giúp đỡ, chúng ta sẽ hỗ trợ. Nước Mỹ có thể thay đổi. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về 1 người phụ nữ ở Atlanta, bà đã hơn 100 tuổi, suốt cuộc đời bà không được đi bầu chỉ vì bà là phụ nữ và có làn da đen. Chúng tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của phụ nữ. Ở đâu có tiếng nói phụ nữ - chúng tôi đến. Ở đâu có người nghèo - chúng tôi đến. Ở đâu cần sự hỗ trợ cho trẻ em - chúng tôi đến.
Và bây giờ là thời kỳ của các bạn, của mẹ bạn, của những người thân bạn. Hãy thở sâu và hy vọng.