Chuyện bé xé ra to
Ở thời điểm cuộc vận động tranh cử của Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy đang bước vào cao trào, đệ nhất phu nhân Carla Bruni – Sarkozy bất ngờ gây chuyện với giới truyền thông nhưng khó được dư luận thông cảm.

Bìa tạp chí Paris Match. Ảnh: Le Monde
Đây là lần thứ hai bà Bruni gặp chuyện rắc rối với giới báo chí. Năm 2008, bà đã công khai “cuộc tình chớp nhoáng” 3 tháng với TT Nicolas Sarkozy để bước vào Điện Élysée. Bà Bruni đã đồng ý cho báo chí đăng bức ảnh TT Sarkozy để con trai riêng Aurélien 10 tuổi của bà ngồi trên vai đi dạo cùng bà trong dịp nghỉ hè. Báo Le Monde viết: “Giờ đây, bà cảm thấy hối tiếc đã “phô trương cuộc sống riêng tư” và không muốn điều này tái diễn trong bầu không khí vận động tranh cử TT đang nóng lên từng ngày”.
Người dân Paris còn nhớ tuần trước, TT Sarkozy đã phải công khai xin lỗi một nữ cảnh sát canh gác phủ TT bị cậu con trai út Louis (con vợ trước) ném cà chua và gạch đá trúng người. Vụ tai tiếng này đã bị nhiều tờ báo Paris khai thác để chê trách TT Pháp.
Báo Le Parisien nhận xét tuy bà Bruni nổi giận với tạp chí Paris Match nhưng bà muốn mọi chuyện được nhanh chóng quên đi, không để ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của chồng. Khi được hỏi “liệu bà có kiện tạp chí Paris Match hay không”, bà Bruni đã từ chối trả lời.