Chuyện chú chó hồi sinh

(NLĐO) - Labrador Coda, chú chó được cứu từ một ngôi nhà bốc cháy dữ dội ở bang Wisconsin, Mỹ đã hồi sinh nhờ sự dũng cảm của những người lính cứu hỏa. Không chỉ cứu Coda, một người lính còn hô hấp nhân tạo khi thấy chú chó này ngừng thở.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Today ngày 21-10, nhóm cứu hỏa và người chủ của Coda đều hân hoan khi nhìn chú chó khỏe mạnh.
 
img
 
img
         
Jamie Giese, lính cứu hỏa, kể lại: “Chúng tôi xâm nhập ngôi nhà bốc cháy dữ dội và nhìn thấy Coda đang mắt kẹt trong căn phòng. Chúng tôi nghĩ nó đã chết. Khi đưa Coda ra ngoài, nó đã không thở nữa và tôi quyết định hô hấp nhân tạo cho nó”. Do không có dụng cụ nên Jamie Giese đành dùng phương pháp “truyền thống”. Nhờ sự dũng cảm của những người lính cứu hỏa, Coda đã sống lại.
 
img
 
img
     
Khi đám cháy xảy ra, không có người trong ngôi nhà, ngoài những con vật cưng. Dwight Brochardt, con trai 17 tuổi của chủ nhà, đã cố gắng chạy vào tìm chúng  nhưng do khói quá nhiều nên phải chạy ra. Anh nhờ lính cứu hoả tìm giúp và họ đã cứu được Coda, dù lúc đó chú chó bị sốc khói, ngừng thở.
 
img