Chuyện hai người bạn tình
Gia đình Tổng thống (TT) Pháp François Hollande vừa xảy ra chuyện lục đục vì cuộc sống riêng tư bị một thành viên cố tình tiết lộ với dư luận. Theo AP, “thủ phạm” là bà Valerie Trierweiler, 47 tuổi, “đệ nhất bạn tình” của TT Hollande “gây rối” vì ghen tuông với bà Segolene Royal, 58 tuổi, bạn tình cũ của ông chủ Điện Élysée hiện nay.
Trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tháng 6 năm nay, bà Royal tranh cử tại thành phố cảng La Rochelle ven bờ Đại Tây Dương. TT Hollande đã gửi điện chính thức ủng hộ bạn tình cũ, bị bà Valerie phản đối và “trả đũa” bằng cách gửi một tin nhắn qua mạng ủng hộ đối thủ của bà Royal. Hậu quả là bà Royal thất bại, không thực hiện được tham vọng trở thành nghị sĩ và cao hơn là chủ tịch Quốc hội!
Biết được chuyện nội bộ gia đình, ông Thomas Hollande, 27 tuổi, con trai ông Hollande và bà Royal quyết liệt chỉ trích bà Valerie. Trả lời tạp chí Le Point, Thomas nói: “Điều đáng trách nhất là tin nhắn của bà Valerie đã tiết lộ đời sống riêng tư của gia đình chúng tôi. Tôi đau buồn thay cho cha tôi vì ông kiên quyết phản đối bất cứ ai bàn tán về đời tư của ông. Đáng buồn là hình ảnh “con người bình thường” ông tốn nhiều công sức để tạo dựng đã bị hủy hoại!”.
Ngày 14-7, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Pháp, TT Hollande đã bị giới truyền thông đua nhau dò hỏi về chuyện lục đục trong gia đình. Trả lời phỏng vấn của đài TF1 và France-2, TT Hollande nói: “Xin mọi người đừng hỏi về chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi có sự phân biệt rõ ràng giữa chuyện riêng và chuyện chung. Mọi chuyện riêng của chúng tôi cần được giữ kín”.
Cử tri Pháp nghĩ rằng ông Hollande làm TT sẽ chấm dứt những chuyện bi hài trong Điện Élysée, điển hình là cuộc tình của ông Sarkozy với cựu người mẫu Carla Bruni. Chẳng lẽ giờ đây kịch bản cũ này lại được viết lại bởi TT Hollande trong quan hệ với 2 người đàn bà đều là bạn tình?”.