Cô bé nhìn thấu cơ quan nội tạng của con người
Các nhân viên y tế tại Mordovsk (Nga) đã phát hiện được một khả năng kỳ lạ của cô bé 16 tuổi Natasa Demkinaya. Được mệnh danh là “cô bé có thị lực kép”, Natasa có thể nhìn thấu các cơ quan nội tạng của con người mà không cần sử dụng X-quang hay siêu âm. Với khả năng đặc biệt của mình, Natasa đã không ít lần bác bỏ kết quả chẩn đoán của các bác sĩ mà chưa bao giờ lầm lẫn.
Đối với gia đình nhà Demkin, nguồn gốc khả năng kỳ diệu của cô bé vẫn còn là điều bí ẩn. Rất có thể, khả năng thị giác này mới xuất hiện sau một lần phẫu thuật không thành công. Natasa khi đó đã bị mổ để cắt ruột thừa. Tuy nhiên, đến thời gian ra viện, cô bé vẫn không thể đứng thẳng người lên được. Kết quả siêu âm cho thấy, các bác sĩ đã để quên những nút gạc trong khoang ruột của cô. Thế là Natasa lại phải lên bàn mổ để mở vết khâu ra. Khoảng một tháng sau, cô làm cho mẹ hết sức ngạc nhiên vì những khám phá của mình. Cô đột nhiên thốt lên: “Trong người mẹ có một cái ống mềm xếp gấp giống như ở máy hút bụi, hai quả đậu, một quả cà chua giống như quả tim con bò''. Khi đó Natasa còn bé và chưa biết đến những từ về y khoa. Cô chỉ biết mô tả những bộ phận của con người như ruột, thận và tim theo hình dạng giống như những đồ vật đã biết.
Bà Tatiana lúc đầu rất lo sợ không hiểu con mình nói gì, và đã dẫn con đi khám bác sĩ. Các bác sĩ sau đó cũng không thể giải thích điều gì đang xảy ra với cô bé và quyết định giới thiệu tới một chuyên gia trị liệu tâm lý. Ông này đã kết luận cô bé hoàn toàn bình thường. “Thế cháu nhìn thấy cái gì bên trong người chú?'' - chuyên gia tâm lý trên hỏi lại. Natasa mô tả ngay ''một cái bao nhỏ đựng thức ăn'' với một chỗ có vết đốm lớn - chính tại đó, ông bác sĩ có một vết loét dạ dày.
Các chuyên gia y tế của Bệnh viện Đa khoa nhi số 1 đã quyết định tiến hành một vài thử nghiệm để xác định chắc chắn được khả năng của cô bé. Natasa ban đầu được cho gặp một nữ bệnh nhân có rất nhiêu bệnh khác nhau. Cô bé không gặp mấy khó khăn để có thể kể ra chúng, và kết quả siêu âm sau đó đã chứng minh đúng như vậy.
Ngay cả ở mức độ tế bào, Natasa cũng có thể nhìn thấy bất kỳ một bệnh lý nào ẩn giấu sâu bên trong, nhiều khi việc chụp X-quang và siêu âm cũng không thể phát hiện được. Trong thời gian được thử nghiệm tại bệnh viện, Natasa còn được tìm hiểu nguyên lý làm việc của thiết bị siêu âm. Có vẻ như cô bé đã nhìn thấy phản ứng của các cơ quan nội tạng trước thiết bị này. Theo lời Natasa, khi được chiếu siêu âm, các cơ quan dường như hơi co lại, tương tự như cơ thể phản ứng khi có một bàn tay lạnh đụng vào.
''Cháu dường như có tới hai hệ thống thị giác. Bất cứ lúc nào, cháu có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa chúng chỉ trong một phút, mỗi khi cháu muốn xem tình trạng sức khỏe của một con người - Natasa kể với các phóng viên – Việc chuyển đổi với cháu chẳng gặp chút khó khăn nào, chỉ việc nghĩ về điều đó. Cháu có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong cơ thể con người, các thành phần, vị trí cũng như cách hoạt động của các cơ quan. Còn việc xác định bệnh như thế nào thì giải thích rất phức tạp. Từ các cơ quan bị bệnh, dường như có những xung động nào đó phát ra. Thị lực thứ hai của cháu chỉ hoạt động vào ban ngày và đến đêm lại biến mất. Có điều là bản thân Natasa lại không nhìn thấy được các cơ quan nội tạng của chính mình.
Để có thể hiểu rõ những đặc điểm của cơ thể con người, Natasa đã phải tự đi học tại Trường Đại học Tổng hợp Mordovsk.
Cần nói là số người muốn đến xin tư vấn về bệnh tật với cô bé ngày càng nhiều hơn. Tin tức về khả năng của cô gần như đã bay khắp trong vùng. Hiện giờ, Natasa trung bình mỗi ngày nhận tới 20 cú điện thoại xin được giúp đỡ. Căn hộ 2 phòng của nhà Demkin cũng không thể chứa nổi những người muốn đến xin tư vấn. Bản thân các bác sĩ cũng thường xuyên tới gặp Natasa để xin lời khuyên. Cô bé đã nhiều lần tranh cãi để bác bỏ những chẩn đoán bệnh của họ.
“Tôi muốn thi vào Học viện Y khoa mang tên Sechenov tại Moskva. Nhưng với học phí 70.000 rúp một năm là điều không thể” - Natasa cho biết ước mơ của mình. Cô gái này còn mong muốn các chuyên gia hàng đầu của Nga sẽ chú ý nghiên cứu khả năng đặc biệt của cô, qua đó tạo điều kiện cho cô được học tại một trường y danh tiếng nhất của nước Nga.