Cô dâu Việt mất tích tại Malaysia
Thay vì được hưởng hạnh phúc sắp làm cha, Goh Ping Ming, người Malaysia, lại lo lắng khi cô vợ người Việt Nam bị mất tích hôm 19-2.
Theo lời người đàn ông buôn cá 50 tuổi, đến từ Selayang, những lần trước, vợ ông là Duong Thi Ngoc Nhieu, 25 tuổi, bỏ nhà ra đi đã quay trở lại trung tâm môi giới hôn nhân, nơi họ gặp nhau. Sau khi được thông báo, ông Ming lập tức đến đón vợ. “Khi tôi tới đó, cô ấy lại theo tôi về”, ông cho biết tại phòng khiếu nại và dịch vụ cộng đồng của sở cảnh sát Kuala Lumpur. Nhưng lần này không giống những lần trước, vì vậy ông Ming đã phải tới nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm cô Duong.
Cô Duong hiện mang thai và mất tích từ ngày 19-2. “Vợ tôi là người rất mê tín, cô ấy không muốn có con trong năm Dần vì tin rằng đứa bé sẽ không sống sót. Tôi không đồng ý cho cô ấy phá thai vì tôi tin rằng mọi việc sẽ ổn thỏa”, ông nói.

Ông Ming nhờ cảnh sát để tìm cô vợ 25 tuổi mất tích.
Ông Ming đã đọc thông tin quảng cáo của trung tâm môi giới hôn nhân trên một tờ báo. “Tôi tới trung tâm hồi tháng 1-2009 và gặp 9 người phụ nữ. Sau đó tôi quyết định chọn Duong bởi vì cô ấy xinh đẹp”, ông kể lại.
Ông cũng cho biết thêm, ông và trung tâm đã có một thỏa thuận rằng, ông có thể mang cô Duong về sống thử trong vòng 7 ngày nếu thấy hợp thì mới chính thức cưới làm vợ. Sau khi sống thử, họ đã kết hôn vào ngày 25-1. “Tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình vì tôi thực sự yêu cô ấy”, ông Ming tâm sự. Cả hai phải dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói chuyện với nhau vì Duong không biết tiếng Malaysia.
Datuk Michael Chong, trưởng phòng cảnh sát Kuala Lumpur, cho biết, từ năm 2008 đến nay họ đã được báo 21 trường hợp cô dâu nước ngoài mất tích, trong số đó có 10 trường hợp là người Việt Nam.