Cô gái bí ẩn trên trực thăng Nga bị bắn rơi ở Syria

(NLĐO)- Bí ẩn bao trùm một tấm thẻ căn cước có hình cô gái tóc vàng được tìm thấy trong xác chiếc trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria hôm 1-8.

Chiếc trực thăng nói trên bị quân nổi dậy Syria bắn hạ trong khu vực do lực lượng này kiểm soát ở tỉnh Idlib – phía Tây Bắc Syria, khiến toàn bộ 5 (gồm người trên trực thăng thiệt mạng. Chiếc Mi-8 chở 2 sĩ quan cùng 3 thành viên phi hành đoàn này bị bắn khi đang trên đường về căn cứ không quân của Nga ở Syria.

Những hình ảnh rùng rợn nổi lên cho thấy thi thể được tin là của phi công chiến trực thăng bị bắn hạ nói trên bị kéo lê trên đường phố bẩn thỉu và đẩy lên một chiếc xe tải.


Thi thể phi công Mi-8 bị kéo lê trên mặt đất

Thi thể phi công Mi-8 bị kéo lê trên mặt đất


Thi thể phi công Mi-8 bị kéo lê trên mặt đất

Thi thể phi công Mi-8 bị kéo lê trên mặt đất

Trong khi đó, một một tấm thẻ căn cước bí ẩn có hình cô gái tóc vàng được tìm thấy trong xác chiếc trực thăng Mi-8 gây không ít tò mò. Tấm thẻ được tìm thấy cùng với một số vật dụng cá nhân trong đó có bằng lái máy bay của Nga, hộ chiếu và thẻ bảo hiểm…


Giấy tờ của cô gái bí ẩn tìm thấy trong đồ đạc trên xác máy bay

Giấy tờ của cô gái bí ẩn tìm thấy trong đồ đạc trên xác máy bay

Bộ Ngoại giao Nga cho biết chiếc trực thăng bị bắn khi đang trên đường về căn cứ không quân ở tỉnh Latakia, phía Tây Syria sau một sứ mệnh cứu trợ nhân đạo ở Aleppo.

Hai nhóm hoạt động bao gồm Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria và Ủy ban Điều phố Địa phương cho biết quân nổi dậy đã bắn hạ Mi-8.

Những video do các nhà hoạt động đối lập Syria đăng tải trên mạng cho thấy xác chiếc Mi-8 cháy rụi sau khi rơi. Trong một cảnh quay, có thể nhìn thấy vỏ rocket bên cạnh xác trực thăng. Mọi người gần đó giơ điện thoại chụp ảnh và kêu lớn: “Allahu Akbar”.

img

img

img

img

img

img


Các hình ảnh từ hiện trường

Các hình ảnh từ hiện trường

Chiếc trực thăng có vẻ bị vỡ khi bị bắn hạ. Trong một video khác, phần đuôi máy bay nằm một nơi trong khi phần thân bốc cháy nằm ở một nơi khác.