Cô giáo dí bàn ủi nóng vào mặt trẻ để… dạy dỗ
(NLĐO)- Đón đứa con Tiểu Thôi (6 tuổi) từ trường mẫu giáo Bản Kiều (khu Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô), chị Trình Tư Hiệp đau xót khi nhìn thấy hai má của bé bị ửng đỏ. Bạn học của bé “mách”: “Tiểu Thôi bị cô giáo dí bàn ủi vào mặt vì tội nói chuyện trong lớp”.
Nửa tin nửa ngờ, chị Trình đến trường hỏi thì cô giáo họ Dịch (30 tuổi) chối rằng do con chị nghịch ngợm, bị té trong nhà vệ sinh.
Về nhà, chị Trình định thoa dầu cho con thì phát hiện hai má bị bong nước, chắc chắn không phải tự té. Phải dọa không cho ăn cơm, Tiểu Thôi mới chịu kể cô giáo ủi bàn ủi vào mặt và cấm bé nói ra, nếu không sẽ bị phạt tiếp.

Chị Trình xót xa khi thấy con đi học về bị cô giáo dùng bàn ủi gây phỏng ở mặt
Được biết, ngoài con chị Trình còn có 6 trẻ khác cũng bị cô giáo họ Dịch dí bàn ủi gây thương tích ở nhiều mức độ khác nhau.
Sự việc được trình báo cơ qua điều tra, cô Dịch đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Trong khi đó, hiệu trưởng nhà trường cho biết cô Dịch là nhân viên hợp đồng của trường. Ngoài ra, trong trường không có bàn ủi nên có thể cô Dịch đã đem vào. Nhà trường sẽ chịu chi phí điều trị cho các cháu.