Có kẻ thọc gậy bánh xe!

Kể từ ngày thủ đô Baghdad thất thủ (9-4), Thủ tướng Anh Tony Blair hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại đàm đạo với TT Bush. Họ nói chuyện gì? Vì cả Washington lẫn London đều không hề tiết lộ nội dung, nhiều người đồn đoán rằng vui mừng trước thắng lợi của liên quân Mỹ - Anh, hai ông có lẽ chia sẻ những niềm vui. Không phải vậy! Ông Blair không những chẳng vui vẻ gì mà còn bày tỏ sự lo lắng, tờ báo Ả Rập Gulf News đã quả quyết như vậy.

Số là ông Blair đang ủng hộ hết mình lộ trình hòa bình Trung Đông công bố hôm thứ tư tuần trước tại Washington vì nó sẽ “chinh phục được trái tim và khối óc của người Ả Rập”. Nhưng lộ trình này đang bị phe “diều hâu” ở Washington âm mưu tiêu diệt. Theo phe này, cho phép Palestine thành lập một Nhà nước độc lập vào năm 2005 là “chống lại lợi ích của nước Mỹ”. Tờ Gulf News nêu đích danh 2 con “diều hâu” nặng ký nhất là New Gingrich (ảnh), cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ và Tom Delay, thủ lĩnh nhóm Cộng hòa ở Hạ viện. Mới tuần rồi, Newt Gingrich đã chửi xéo ông Ngoại trưởng Colin Powell - người ủng hộ hết mình lộ trình -”phá hoại các chính sách Mỹ”. Ngài Delay thì không ngừng cảnh báo TT Bush đừng có ép Israel ngưng những cuộc tàn sát người Palestine hay tháo dỡ các khu định cư người Do Thái chiếm đất người Palestine. Ông Blair lo lắng là phải. Lộ trình nói trên đã sẵn sàng cách đây 1 năm nhưng đến khi dự định công bố - ít nhất 2 lần cả thảy - thì y như rằng bị ách lại “theo yêu cầu của chính quyền cực hữu Israel” dưới sự đạo diễn của phe “diều hâu”. Ông Blair biết rất rõ ảnh hưởng của phe diều hâu đối với TT Bush mạnh cỡ nào. “Chúng nói riết thì cũng có ngày thủng lỗ nhĩ TT”. Vì vậy, ông Blair phải chịu khó đàm đạo với TT Bush mỗi ngày.