Cổ vật bị cướp, bộ trưởng từ chức
(NLĐO) - Ngày 17-2, Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã đệ đơn xin từ chức sau khi những tên cướp bịt mặt có vũ trang lấy đi hơn 60 hiện vật “vô giá”, bao gồm cả chiếc nhẫn vàng, tại một bảo tàng cổ đại ở Olympia.
Tổng cộng 68 hiện vật đã bị cướp đi từ một bảo tàng từng là nơi đăng cai Thế vận hội Olympic cổ đại, sau khi 2 người đàn ông đeo mặt nạ khống chế một nữ bảo vệ duy nhất đến thay ca vào buổi sáng. “ Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (theo giờ địa phương). Hai tên cướp có một khẩu súng, trước đó chúng đã vô hiệu hóa hệ thống báo động của bảo tàng”- Thị trưởng Olympia Thymios Kotzias nhấn mạnh.

Là nơi khai sinh Thế vận hội Olympic cổ đại và được xem như một địa điểm văn hóa quan trọng nhất của Hy Lạp, mỗi năm thu hút hàng ngàn du khách tham quan nhưng “Rõ ràng an ninh của bảo tàng là không đủ…để bảo vệ kho báu của nhân loại”- Thị trưởng Olympia nói thêm.
Vụ cướp xảy ra tại bảo tàng thứ hai của Olympia, nơi trưng bày gần 500 hiện vật liên quan đến các môn thi đấu tại Thế vận hội, chẳng hạn như các vật dụng bằng đất sét, bằng đồng, đá…
Ngay sau khi để xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã đệ đơn xin từ chức, nhưng hiện Thủ tướng Lucas Papademos vẫn chưa chấp thuận.
Đây là vụ đánh cắp cổ vật lớn thứ hai xảy ra tại Hy Lạp trong khoảng một tháng qua.
Tháng trước, nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý đã bị đánh cắp khỏi Thư viện Quốc gia Athens.