Cơn ác mộng 15 năm của Whitney

Cô bỏ ngoài tai những lời đồn đại về việc chồng ngoại tình, bỏ qua những hành động vũ phu của anh ta để dâng hiến vô điều kiện vì chẳng thể làm được gì nếu sống thiếu anh ấy

Một danh ca tài năng, từng ở đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp, Whitney Houston nhanh chóng rơi xuống vực thẳm không lối thoát khi cuộc hôn nhân mà nhiều người cho rằng sai lầm của cô bắt đầu. Cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm này đã nhanh chóng nhấn chìm cuộc đời Whitney Houston cũng như sự nghiệp sáng chói mà  cô đã tạo dựng được trước đó.
Thế nhưng chưa bao giờ Whitney Houston lên tiếng trước công luận để giải thích hoặc đổ lỗi cho chồng cũ là Bobby Brown về cuộc hôn nhân thất bại của họ, ngay cả khi cô bị người chồng cũ này gán cho cái tội phá hoại cuộc đời anh ta.

Sự thật và không gì cả

Khi cuộc hôn nhân của Whitney Houston và Bobby Brown kết thúc không lâu, người chồng cũ của cô - ca sĩ từng đoạt giải Grammy - đã phát hành một cuốn tự truyện mang tên Bobby Brown: The Truth, The Whole Truth and Nothing But (tạm dịch: Bobby Brown: Sự thật, toàn bộ là sự thật và không gì cả ngoài sự thật) nhằm tố cáo Whitney.
img

Whitney thời còn hạnh phúc bên chồng -Bobby Brown

Bobby Brown nói rằng nữ ca sĩ da màu nổi tiếng này là người đã biến anh thành một kẻ nghiện ma túy. Cuốn tự truyện viết rằng  cuộc hôn nhân dài hơn 14 năm của Bobby với Whitney là một cơn ác mộng. “Tôi chưa hề sử dụng cocaine cho tới khi gặp Whitney” - Bobby viết. Bobby còn tiết lộ rằng lẽ ra anh “đã chết ba lần” trong những cơn “phê” với vợ cũ là Whitney nếu không được bác sĩ cứu chữa kịp thời.
Tạp chí New York Daily Post khẳng định ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, họ (Whitney và Bobby) đã phạm một sai lầm. Bobby cũng xem việc kết hôn với Whitney là quyết định sai lầm trong cuộc đời mình. Anh cho biết anh đã phải gồng mình hết sức để chống chọi với giới truyền thông và chịu sức ép khi có một người vợ nổi tiếng.
Bobby viết trong cuốn tự truyện: “Ngay trong năm đầu, chúng tôi đã ly thân. Tôi nghĩ thật sai lầm khi quyết định cưới nhau. Bây giờ, tôi mới nhận ra Whitney có mục đích khác khi chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cô ấy muốn làm đẹp hình ảnh của bản thân, trong khi tôi muốn được yêu và muốn có con”. Bobby cũng thừa nhận cuộc hôn nhân của anh và Whitney kết thúc vì chính anh đã lừa dối vợ khi “đi lại” với một ngôi sao ít tên tuổi.

Thực tế, không khó để nhận thấy cuốn tự truyện của Bobby ra đời không nằm ngoài mục đích trả thù hèn hạ đối với Whitney. Cuốn sách ra đời ngay thời điểm Whitney muốn xếp lại quá khứ để làm lại cuộc đời mình bằng việc phát hành album mới. 

“Tôi yêu anh ấy”

Vẫn xuất hiện trên truyền hình nhưng Whitney Houston tuyệt nhiên không bày tỏ cảm nghĩ của mình về cuốn tự truyện cũng như lời cáo buộc hèn hạ đó. Cô chỉ chia sẻ rằng mình thấy thất vọng bởi sự sụp đổ của mối quan hệ này nhưng không trách cứ. Đại diện phát ngôn của Whitney Houston cho biết thêm: “Whitney Houston buồn vì Bobby đã nói những điều khó nghe như thế nhưng Whitney có sự lựa chọn của riêng mình trong cách ứng xử. Có thể nói rằng đó sẽ là một sự lựa chọn cao thượng hơn vì cô ấy sẽ không bao giờ nói xấu về cha của con mình”.

img

Whitney thời kỳ rực rỡ nhất

Đó là cách ứng xử của một cô gái được thừa hưởng sự giáo dục tốt nhưng hơn hết vẫn là bắt nguồn  từ tình yêu quá lớn mà cô dành cho Bobby.

Năm 2009, Whitney Houston trở lại thị trường âm nhạc với sản phẩm mới của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của “nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey để quảng bá album mới này, Whitney vẫn nói rằng: “Tôi yêu anh ấy (Bobby Brown) lắm. Bobby giống như cơn nghiện của tôi vậy. Tôi chẳng thể làm được gì nếu thiếu anh ấy”.
Điều đó đủ để lý giải vì sao hai người từng ly dị rồi tái hôn cũng như thái độ im lặng của Whitney trước những cáo buộc của Bobby và cả việc Whitney chấp nhận chết chìm trong cuộc hôn nhân sai lầm, đánh đổi cả cuộc đời và sự nghiệp đang chói lọi của mình.

Dâng hiến vô điều kiện

Dù không lên tiếng giải thích nhưng cả báo giới và dân trong nghề không khó để nhận ra những cáo buộc của Bobby Brown là hoàn toàn giả dối. Bobby Brown có tiền sử tồi tệ với chất gây nghiện và sự bạo tàn của kẻ vũ phu bậc nhất. Khi đến với Houston, Bobby đã là người cha của nhiều đứa con ngoài giá thú.
Không biết bao nhiêu lần, Whitney bị  Bobby “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Trong gần 15 năm chung sống, Bobby Brown bị cảnh sát bắt nhiều lần vì sử dụng và tàng trữ chất ma túy, uống rượu, đánh vợ. “Gần mực thì đen”, cuộc sống của Whitney ngày càng trở nên phóng túng với sex, ma túy. Cô bỏ ngoài tai những lời đồn đại về việc chồng ngoại tình, bỏ qua những hành động vũ phu của anh ta để dâng hiến vô điều kiện. Hậu quả  là Whitney trượt dốc về cả sự nghiệp, danh tiếng lẫn tiền tài.

Sau 15 năm chung sống, chính Whitney là người nộp đơn lên tòa án, bắt đầu một chặng đường đầy khó khăn về mặt tinh thần. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Nhưng đây cũng chính là thời điểm u ám nhất  của Whitney về mặt tài chính.

Whitney Houston chết ngạt ?

Thông tin từ Telegraph cho biết thi thể giọng ca huyền thoại Whitney Houston được tìm thấy trong tình trạng chìm trong bồn tắm đầy nước ở khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles - Mỹ, bên cạnh là những lọ thuốc được kê theo đơn của bác sĩ. Báo này dẫn lời một thợ làm tóc và nhà thiết kế phong cách, cùng ở trong phòng với Whitney Houston tại khách sạn khi nữ ca sĩ này qua đời, cho biết họ đã tìm thấy Whitney Houston trong bồn tắm, đầu ngập dưới nước, sau khi biết cô ở trong nhà tắm hơn 1 giờ.

Loại thuốc kê theo đơn, không phải là thuốc bất hợp pháp, đã được tìm thấy trong dạ dày của Whitney Houston. Chúng được xác định là thuốc Xanaz, Valium và Lorazepam dùng để giảm bớt lo lắng và có thể gây buồn ngủ. Theo một số nguồn tin, có thể Whitney Houston đã ngủ thiếp đi và bị chết đuối trong bồn tắm vì dùng thuốc quá liều.