Con két 104 tuổi của Churchill vẫn mắng chửi Hitler và phát-xít mỗi ngày

Theo hãng tin AFP ngày 19 tháng Giêng, Charlie, một trong những con két của Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill, vừa đúng 104 tuổi và nó vẫn tiếp tục nói xấu Hitler và bọn phát-xít mà nó đã học được ở chủ nó trước đây.

Tờ Daily Mirror, đây là một con két mái, có thể là con chim có tuổi cao nhất ở Anh. Năm 1965, sau khi Churchill từ trần, Charlie đã được Peter Oram mua lại, chủ một trang trại nuôi thú ở vùng Reigate, miền Nam nước Anh. Bộ lông màu xanh dương và vàng óng của nó hiện nay đã phai dần theo năm tháng, nhưng tất cả những gì nó giữ lại trong đầu vẫn còn nguyên vẹn. Câu nói quen miệng ưa thích của nó: “Hitler khốn kiếp, phát-xít khốn kiếp” được nó phát âm với giọng điệu đặc trưng của Churchill.