Cơn thịnh nộ Hồi giáo
Cơn thịnh nộ chống Mỹ khởi phát tuần này từ lời lăng mạ đối với Hồi giáo đã lan đến gần như 20 quốc gia Ả Rập và hứa hẹn còn đi xa hơn. Những cuộc phản đối mang tính bạo lực làm náo động nơi khai sinh các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, nó chọc thủng hơn 2 tòa đại sứ Mỹ và quấy phá các cơ ngơi ngoại giao của Đức và Anh...
Sự lan nhanh các cuộc chống đối dường như phản ánh nỗi oán giận bị dồn nén đối với các cường quốc phương Tây bất chấp lời khẩn khoản yêu cầu kiềm chế từ các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có tổng thống theo Hồi giáo Mohamed Morsi của Ai Cập, đất nước được coi là “xúi bẩy” cho các cuộc biểu tình rầm rộ 3 ngày trước sự kiện 11-9-2001.

Đốt cờ Mỹ tại Karachi - Pakistan. Ảnh: AP
Bộ phim mà Ngoại trưởng Hillary Clinton cho là “kinh tởm và đáng bị phê phán” do một người theo đạo Cơ đốc sống ở Los Angeles - Mỹ sản xuất hồi năm ngoái. Bộ phim Sự ngây thơ của người Hồi giáo có lời lẽ phỉ báng nhà tiên tri Muhammad xuất hiện trên YouTube vào tháng 7 nhưng chỉ thổi bùng cơn giận dữ trong tuần này sau khi các nhà hoạt động theo Hồi giáo ở Mỹ chuyển nó về Ai Cập. Điều lạ là những diễn viên trong phim nói họ không hề biết họ sẽ tạo nên một bộ phim chống Hồi giáo và gây xôn xao như vậy.
Một quan chức cao cấp thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo thừa nhận các vụ tấn công đã đẩy Tổng thống Ai Cập Morsi và Anh em Hồi giáo vào thế giằng co giữa áp lực từ Washington và những cử tri Hồi giáo trong nước. Điều đó đúng bởi trong những thứ tạo nên sức ép của Mỹ chắc hẳn có khoản viện trợ hơn 1,5 tỉ USD hằng năm dành cho Ai Cập.