Cọp Tatiana xổng chuồng, vồ chết 1 người
(NLĐO) - Hôm qua, 25-12, cọp Tatiana, con cọp đã vồ người trông nom thú hồi tháng 12 năm ngoái, vừa trốn thoát khỏi nơi nuôi nhốt trong vườn thú San Francisco, giết chết một người và làm bị thương hai người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết
3 người nạn nhân này ở độ tuổi 20, cùng nhau vào thăm vườn thú và bị tấn công ngay sau giờ đóng cửa buổi chiều. Vùng đất vây nhốt con cọp này có tường cao khoảng 20 foot (hơn 6 m) và cách biệt với xung quanh bằng một hào rộng khoảng 15 foot (4,57 m).
Chưa rõ vì sao con cọp này có thể trốn thoát khỏi khu nuôi nhốt và nó đã “tự do” trong bao lâu. Cuộc tấn công đầu tiên ở ngay bên ngoài khu nuôi nhốt, nạn nhân chết tại hiện trường. Nạn nhân thứ hai và nạn nhân thứ ba đã bị vồ ở cách đó không xa.
Mặc dù không có khách vào thăm vườn thú sau 5 giờ chiều nhưng vào lúc cọp Tatiana tấn công, có khoảng 20-25 người vẫn còn trong vườn thú. Hôm nay, vườn thú đã bị đóng cửa.
Có 5 con cọp ở vườn thú này, 3 con cọp Sumatra và 2 con cọp Siberia, nhưng may mắn thay, chỉ có Tatiana xổng “chuồng”, 4 con còn lại vẫn còn trong khu vực nuôi nhốt.