Cuốc bộ 34 ngày để về quê mẹ

(NLĐO)- Một người đàn ông Trung Quốc tên Li Haitao, 30 tuổi, đã cuốc bộ ròng rã 34 ngày để về nhà cùng người mẹ 70 tuổi ăn mừng Tết Nguyên đán vừa qua. Nguyên nhân khiến anh phải đi bộ là bị mất trộm hết tiền ở một nhà ga xe lửa.

img
Ảnh minh học: Internet

Li quê ở Trịnh Châu, Hà Nam nhưng đã rời nhà đến Khu tự trị Nội Mông Cổ ở phía bắc Trung Quốc làm thợ hàn. Hôm 21-1, anh ra ga Bao Đầu tại Nội Mông Cổ để mua vé về nhà. Nhưng đến lúc trả tiền mới phát hiện 2.000 tệ (khoảng 292USD) trong túi đã không cánh mà bay.

Không chỉ vậy, thẻ căn cước, giấy chứng nhận thợ điện và cả điện thoại di động cũng bị lấy trộm. Anh đã báo cảnh sát nhưng không bắt được tên trộm. Còn may là sau đó anh chàng rỗng túi đáng thương này được tặng một cái vé đi về Bắc Kinh vào ngày 1-2.

“Ngày 2-2 tôi về đến Bắc Kinh. Cảnh sát cũng đưa tôi đến trạm cấp cứu, nhưng lần này họ chỉ cho tôi thức ăn và chỗ ở chứ không cho vé tàu về nhà”, Li kể lại. Ở lại trạm cấp cứu 1 ngày rồi Li quyết định đi bộ về nhà. Trên đường đi, anh nhặt các chai nước khoáng rỗng và đem bán lại để kiếm tiền ăn qua ngày. Li ngủ cả ngày rồi đi bộ vào ban đêm vì đêm quá lạnh, anh không thể chợp mắt với tấm chăn duy nhất ngoài trời rét buốt.

8 giờ sáng ngày 9-3 (giờ địa phương), sau khi miệt mài đi bộ từ ngày 3-2 đến 9-3, Li đặt chân đến được Trịnh Châu, vượt qua tổng cộng hơn 800km từ Bắc Kinh. Cảnh sát tìm thấy anh trong bộ dạng lếch thếch và một đôi giày rách mướp.

Được cảnh sát cho tiền mua vé về nhà nhưng sau đó Li được người tài xế xe buýt chở miễn phí về nhà tại thành phố Xinmi ở Trịnh Châu sau khi nghe câu chuyện kỳ tích của anh.