“Cuộc chiến” chống kẹo cao su

Để chuẩn bị Thế vận hội Olympic 2012, Thị trưởng London Boris Johnson đang phát động chiến dịch mang tên “Cuộc chiến chống kẹo cao su” (Chewing gum), một tình trạng mất vệ sinh làm xấu thủ đô nước Anh từ nhiều năm nay dưới con mắt của du khách nước ngoài. Hãng Reuters than phiền: “Đáng buồn là kẻ thù kẹo cao su không dễ bị đánh bại.

Nó bám đầy các hè đường London từ hàng chục năm nay và sẽ còn tồn tại sau khi Thị trưởng Johnson nghỉ hưu!”.
 
Kết quả điều tra cho thấy người Anh nhai 9.000 tấn kẹo cao su mỗi năm và 80% kẹo nhai ra bị nhổ xuống những nơi công cộng. Không chỉ ở London, trên các đường phố nước Anh, bã kẹo cao su bám đầy lòng lề đường, biến thành màu xám đen, người đi đường giẫm lên dính vào giày dép rất khó chịu. Dọn sạch bã kẹo rất tốn kém, tốn thời gian. Gần đây trên phố Oxford, khu buôn bán sầm uất ở London, công nhân vệ sinh phải dọn dẹp trong 3 tháng mới sạch 300.000 bã kẹo.
 
Thị trưởng Johnson nổi giận khi được báo cáo phải tốn ước tính 150 triệu bảng mới dọn sạch bã kẹo cao su ở khắp nước Anh. Trong đó, 1/10 - tức 15 triệu bảng - chi cho thủ đô London. Ông nói: “Nhà sản xuất chỉ tốn vài xu để làm một thanh kẹo cao su nhưng khi bã kẹo nhả xuống đường phố thì nhà nước phải tốn 1 bảng Anh để dọn sạch”.
 
Ngoài bã kẹo cao su, hằng ngày trên các đường phố, nước Anh còn phải thu dọn khoảng 2 triệu đầu thuốc lá, làm tốn kinh phí 700 triệu bảng/năm. Số tiền này đủ để xây dựng 8 bệnh viện mới hoặc cấp học bổng cho khoảng 250.000 sinh viên.