Cuộc chiến “kim cương máu”
(NLĐO)- Siêu mẫu Naomi Campbell sẽ có mặt tại tòa án xét xử tội ác chiến tranh hôm nay 5-8 để làm chứng về món quà “kim cương máu” mà cô nhận từ cựu tổng thống Liberia Charles Taylor – người bị buộc tội giết người, cưỡng bức và nô dịch hóa.
Phiên tòa xử Charles Taylor, 62 tuổi, bắt đầu từ tháng 6-2007 và đã kéo dài 3 năm qua. Ông này bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Taylor bị cho là đóng vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone (1991-2001) khiến khoảng 120.000 người thiệt mạng với mục đích tranh giành quyền khai thác các nguồn khoáng sản dồi dào, nhất là kim cương, của nước này.
Ông ta bị buộc tội nhận nhiều mỏ kim cương trái phép để cung cấp vũ khí cho quân phiến loạn, tạo điều kiện cho lực lượng này sát hại, hãm hiếp và gây thương tật cho thường dân Sierra Leone. Quân phiến loạn còn cắt rời tay chân các nạn nhân và khắc tên tuổi lên cơ thể họ.

"Báo đen" Naomi Campell sẽ làm chứng cho sự tồn tại của "kim cương máu"
Taylor dùng kim cương để mua hoặc đổi vũ khí, do đó loại kim cương này có biệt hiệu là “kim cương máu”. Tuy nhiên, Taylor phủ nhận mọi cáo buộc trên cũng như khẳng định không có thứ gọi là “kim cương máu”.
Do đó, siêu mẫu Naomi Campell được triệu tập đến tòa án quốc tế ở The Hague (Hà Lan) để làm chứng cho sự tồn tại của “kim cương máu”.
Theo các công tố viên, Taylor đã tặng “kim cương máu” cho siêu mẫu Naomi Campell tại phòng riêng của cô sau cuộc gặp gỡ tại một buổi tiệc do Tổng thống Nam Phi lúc bấy giờ là Nelson Mandela tổ chức năm 1997. Ông Taylor cũng bị buộc tội đem theo kim cương thô đến Nam Phi để bán hoặc trao đổi lấy vũ khí.
Tuy nhiên, luật sư của Taylor chỉ trích sự làm chứng của Campbell “chẳng là gì ngoài trò giải trí rẻ tiền cho dư luận”.

Cựu tổng thống Liberia Charles Taylor trong một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh
Sau Campell, cựu đại diện của cô là Carole White và nữ diễn viên Mia Farrow cũng sẽ ra tòa làm chứng vào ngày 9-8 tới vì cả hai cũng có mặt tại buổi tiệc.
Carole White khai cô có mặt khi Campell được tặng kim cương, còn Farrow khẳng định Campbell kể với cô chuyện này vào bữa sáng hôm sau.