Cướp biển đòi 7 triệu USD tiền chuộc vợ chồng người Anh

Bọn cướp biển ngoài khơi Somalia đã gọi điện thoại đến đài BBC hôm 30-10 đòi khoản tiền chuộc 7 triệu USD để chúng trả tự do cho đôi vợ chồng người Anh Paul và Rachel Chandler đi trên chiếc du thuyền Lynn Rival đã bị chúng bắt cóc ở Ấn Độ Dương hôm 23-10

Người gọi điện thoại tự xưng là Abdinor nói: “Chúng tôi chỉ cần khoản tiền nhỏ 7 triệu USD. Nếu họ không làm hại chúng tôi, chúng tôi cũng không làm hại họ”. Giải thích cho quyết định đòi tiền chuộc, tên này cáo buộc rằng các chiến dịch của NATO gây nhiều tai hại cho ngư dân trong vùng, phá hủy thiết bị hành nghề của họ.

Abdinor cho rằng số tiền này không lớn so với thiệt hại của ngư dân địa phương. Trong khi đó, bà Rachel Chandler cũng đã gọi điện về cho người thân ở Anh, nói rằng cho đến nay hai ông bà vẫn an toàn, vẫn được bọn chúng cho thức ăn và nước uống.

Người phát ngôn của Cơ quan Ngoại vụ ở London cho biết đã được thông báo về tiền chuộc nhưng không xác nhận chính thức. Quan chức này nói: “Chính quyền sẽ không nhượng bộ đòi hỏi tiền chuộc của bọn hải tặc”.


Trước đó, có một người xưng tên là Hasan đã gọi điện cho hãng tin Reuters thuật lại diễn tiến sau vụ bắt cóc. Bọn chúng đưa ông bà Chandler lên một chiếc tàu của Singapore tên Kota Wajar, bỏ lại du thuyền Lynn Rival để tránh bị hải quân Anh tấn công.