Cựu đặc nhiệm Mỹ bị con trai 4 tuổi bắn chết

(NLĐO) – Một cậu bé 4 tuổi vô tình bắn chết cha ruột tại một ngôi nhà ở thị trấn Prescott Valley, phía bắc bang Arizona - Mỹ hôm 7-6.

Cảnh sát tại Prescott Valley cho biết vụ nổ súng xảy ra vào buổi trưa (giờ địa phương). Nạn nhân được xác định là Justin Stanfield Thomas, 35 tuổi, sống tại TP Phoenix. Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi ông cùng con trai đến chơi nhà một người bạn.
 
img
Justin Stanfield Thomas, 35 tuổi, từng tham gia lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: Fox 10 

Cảnh sát cho hay cậu bé bằng cách nào đó đã tìm thấy một khẩu súng trong phòng khách của ngôi nhà và bất ngờ nổ súng bắn trúng cha. Ông Thomas được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo người bạn của ông Thomas, đó là chuyến viếng thăm bất ngờ. Ông này không hề biết có sự hiện diện của trẻ con nên không cất kỹ súng.

Cậu bé được đưa đến sở cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, chính cậu cũng không nhận biết những việc đã làm. Sau đó, cậu bé được mẹ đón về nhà.

Brandon Bonney, phát ngôn viên của Sở cảnh sát Prescott, cho biết cuộc điều tra sẽ kéo dài đến tuần tới. Các nhân viên điều tra đang cố gắng xác định liệu chủ sở hữu súng có liên quan đến vụ việc hay không. “Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu của bất kỳ âm mưu giết người nào” - ông nói.

Thomas là một cựu chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ, từng tham chiến ở Iraq.