Cựu điệp viên KGB bị đầu độc bằng trà trộn phóng xạ
Cảnh sát Anh vừa kết luận một cựu điệp viên KGB đã bị đầu độc bằng một liều phóng xạ Polonium-210. Liều phóng xạ chết người này đã được bỏ vào trà của ông tại một khách sạn ở London.
Theo tin từ đài truyền hình Sky News, các nhà điều tra đã tìm ra bình trà mà được tin là chứa trà nhiễm phóng xạ. Bình trà đó cuối cùng đã giết cựu điệp viên Alexander Litvinenko hồi tháng 11 năm ngoái. Đài ABC News cũng phát sóng một thông báo tương tự, dẫn lời một quan chức giấu tên.
Các quan chức cảnh sát và một phát ngôn viên của khách sạn đã từ chối bình luận về những thông báo trên.
![]() |
Một cảnh sát bước ra khỏi khách sạn Millennium |
Các thông báo cũng cho biết cảnh sát đã nhận dạng được một cựu điệp viên KGB nữa, Andrei Lugovoi, là nghi phạm trong vụ giết người này. Sky News đưa tin các công tố Anh tin rằng họ có đủ bằng chứng để buộc tội ông ta.
Các thông báo này khép lại một tuần suy đoán của các phương tiện thông tin đại chúng về hướng điều tra vụ giết người trên của nhà chức trách Anh. Tờ Guardian cũng đưa tin hôm 27/1 rằng cảnh sát đang chuẩn bị cung cấp bằng chứng cho các công tố để quyết định có nên buộc tội Lugovoi hay không.
Litvinenko đã uống trà với Lugovoi, thương nhân người Nga Dmitry Kovtun và một người khác tại quán bar của khách sạn Millennium vào ngày 1/11 năm ngoái. Litvinenko, 43 tuổi, chết tại một bệnh viện ở London vào ngày 23/1. Theo ABC News, ấm trà được tìm thấy tại khách sạn, vẫn được sử dụng trong nhiều tuần sau vụ đầu độc và mức phóng xạ trong bình vẫn cực kỳ cao.
Lugovoi and Kovtun, một cựu nhân viên an ninh Nga, đã được điều trị nhiễm phóng xạ tại Moscow. Litvinenko đã chạy sang Anh sau khi rời Nga và được trao quyền cư trú tị nạn. Khi sống lưu vong tại Anh, Litvinenko đã trở thành người phản đối mạnh mẽ Tổng thống Nga Putin, buộc tội ông Putin chủ mưu giết hại ông khi hấp hối trên giường bệnh.
Các quan chức Nga đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ giết người này.