Cựu tổng thống Kim Dae-jung từng bị mật vụ Hàn Quốc bắt cóc
(NLĐO) - Hôm nay, 24-10, Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã chính thức thú nhận nạn nhân của vụ bắt cóc tai tiếng nhất trong lịch sử đất nước này vào năm 1973 chính là Cựu tổng thống Kim Dae-jung, bấy giờ là lãnh tụ phe đối lập, người sau này còn vinh dự nhận giải Nobel Hoà Bình.
Hai năm sau khi nhà lãnh đạo độc tài Park Chung-hee đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1971, ông Kim đã bị các nhân viên mật vụ Hàn Quốc bắt cóc tại một khách sạn ở Tokyo và bị đưa xuống thuyền, mà hầu hết các tài liệu đều cho rằng họ đã lên kế hoạch giết và dìm xác ông xuống sông.
Cục tình báo quốc gia (NIS) chính thức thừa nhận: Cơ quan tình báo trung ương Triều Tiên (KCIA) - tiền thân của NIS - đã tổ chức cuộc bắt cóc ở Nhật Bản và nhấn mạnh hết sức hối tiếc về việc này.
Ông Kim đã bị bịt mắt và đưa đến thành phố cảng Osaka, nơi có một nhóm mật vụ chờ sẵn. Họ đẩy ông xuống thuyền và trói ông vào một thanh gỗ hình thập tự đặt trên boong và bắt đầu bàn cách quẳng ông xuống biển. NIS cho biết có bằng chứng chắc chắn về vụ mưu sát này.
Có một chiếc máy bay phát hiện ra con tàu và tiếp cận sát những kẻ bắt cóc. Bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám, nhóm bắt cóc giải tán. Sau đó, ông Kim được đưa trở lại Hàn Quốc và chịu sự quản thúc tại gia bởi chính quyền thân Mỹ của Park Chung-hee. CIA và các viên chức Nhật Bản đã nghiên cứu chi tiết này và phía Mỹ đã cung cấp những gì mà họ tin là bằng chứng cho thấy đó là sự thật.
Nhưng NIS thêm rằng có thể ông Park đã không đóng vai trò trực tiếp trong vụ bắt cóc đối thủ chính trị lớn nhất của mình. Thời điểm đó, chính phủ của ông Park đã phủ nhận việc dính líu vào vụ này, nhưng sau đó đã gửi đến Thủ tướng Nhật Kakuei Tanaka một lá thư bày tỏ sự hối tiếc…
Ông Kim đã đắc cử tổng thống năm 1997 và sau đó nhận giải Nobel Hoà Bình cho những nỗ lực trong việc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh với Bắc Hàn.
Việc thú nhận vụ bắt cóc là một phần trong 7 hồ sơ của các nhân vật cấp cao được giải mật.