Đài Loan lại chấn động vì 2 vụ tấn công

(NLĐO) – Giới chức Đài Loan lo ngại về làn sóng tấn công bắt chước khi hai vụ bạo lực xảy ra hôm 29-3, một ngày sau vụ một bé gái 4 tuổi bị chặt đầu.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng giữa trưa tại một nhà ga ở Đài Bắc.

Sau khi nhận thấy thanh niên họ Chan, 28 tuổi, có hành động kỳ lạ, một cảnh sát đã hỏi người này đi đâu và sau đó theo anh ta lên tàu điện. Bất ngờ, Chan đã tấn công cảnh sát từ phía sau bằng một con dao. Cảnh sáy đã kéo Chan khỏi tàu và trở lại sân ga.

Một đội an ninh ngân hàng tình cờ có mặt tại đó đã giúp khống chế kẻ tấn công. Cảnh sát này bị thương ở đầu và lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Lý giải về hành động tấn công, Chan nói rằng đơn giản là hắn “ghét cảnh sát” và đổ lỗi họ khiến y thất nghiệp.

 


Cảnh sát khống chế kẻ tấn công tại nhà ga. Ảnh: shanghaiist

Cảnh sát khống chế kẻ tấn công tại nhà ga. Ảnh: shanghaiist

 

Khoảng một giờ sau đó tại TP Tân Bắc, một nhân viên vệ sinh 48 tuổi đang dọn dẹp ở một giao lộ thì bất ngờ bị một người lạ dùng cưa tấn công. Kết quả, người đàn ông này bị một vết thương dài 5 cm trên cổ tay.

Theo báo Focus Taiwan (Đài Loan), kẻ tấn công họ Yu, 23 tuổi, cho biết hắn làm thể để “bảo vệ các con gián”.

Hai vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi bé gái 4 tuổi bị người đàn ông 33 tuổi chặt đầu trên đường trước sự chứng kiến của mẹ và ông nội bé.

 

Cảnh sát áp giải kẻ tấn công. Ảnh: shanghaiist
Cảnh sát áp giải kẻ tấn công. Ảnh: shanghaiist

Chuyên gia tâm thần học Hsu Cheng-dien cho rằng việc truyền thông đưa tin quá nhiều về vụ tấn công bé gái nói trên đã truyền cảm hứng cho những vụ bạo lực ngày hôm nay.

Ông Hsu kêu gọi truyền thông không sử dụng hình ảnh máu me, bạo lực và dễ kích động để đưa tin nhằm tránh dẫn đến những hành động bắt chước tương tự.

Giới chức quản lý hệ thống tàu điện TP Cao Hùng lo ngại những vụ tấn công ngẫu nhiên sẽ sớm diễn ra nên cho biết nhân viên an ninh tại đây sẽ được trang bị dùi cui.