Đám cưới đặc biệt của... cụ ông 120 tuổi

(NLĐO) - Cụ Hazi Abdul Noor (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ bằng một nửa tuổi mình, trở thành chú rể lão làng nhất thế giới ở tuổi 120. Đám cưới đặc biệt này có khoảng 500 khách mời tham dự.

Người vợ thứ hai của cụ có tên Samoi Bibi (60 tuổi), ở làng Satghori, phía Đông Bắc Ấn Độ. Chú rể mới cưới thanh minh về số tuổi của mình: “Trong danh sách cử tri, tôi 116 tuổi nhưng thực chất tôi đã 120 tuổi”.
 
img
Cặp vợ chồng cao tuổi mới cưới (Ảnh: DAILY MAIL)
 
Người vợ đầu của cụ Noor là bà Salima Khatun qua đời năm 2005. Sau khi người vợ đầu chết, cụ Noor đã nhờ con cháu tìm cho mình một người vợ để chăm sóc lúc tuổi già.
 
Con trai cụ là Hazi Azir Uddin cho biết: “Không lâu sau khi mẹ tôi qua đời, bố đã nhờ chúng tôi tìm vợ để chăm sóc ông lúc tuổi già. Thế nhưng, thật khó để tìm được một cô dâu khoảng 100 tuổi. May thay chúng tôi đã tìm thấy người mẹ mới bằng nửa tuổi của bố tôi. Bà đã kết hôn một lần lúc trẻ, sau đó chồng chết và bà chưa có con”.
 
Phát biểu trong lễ cưới, bà Bibi nói: “Tôi sẽ cố gắng để chăm sóc thật tốt cho chồng tôi”.
 
img
Bà Bibi bỗng chốc có thêm rất nhiều con cháu (Ảnh: DAILY MAIL) 
 
Sau khi kết hôn với ông Noor, người vợ mới của ông có thêm rất nhiều con cháu, trong đó có người còn nhiều tuổi hơn bà. Hiện ông Noor sinh sống trong một ngôi làng thuộc bang Assam, có 2 con trai, 4 con gái và rất nhiều cháu chắt.