Đáng hổ thẹn

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Úc tại Canberra ngày 26-1 đã xảy ra vụ bê bối làm ô danh đất nước và làm nhục nữ Thủ tướng Julia Gillard.

Theo AFP, khi tiệc mừng quốc khánh tổ chức tại một nhà hàng ở Canberra có sự tham dự của Thủ tướng Julia Gillard và thủ lĩnh phe đối lập Tony Abbott, một nhóm thổ dân quá khích đã kéo tới bao vây đập phá cửa sổ nhà hàng, hò hét “thật nhục nhã lũ phân biệt chủng tộc”.

Lực lượng an ninh và đội ngũ cận vệ đã kịp thời kéo bà thủ tướng tụt cả giày chạy ra chiếc xe đợi sẵn để thoát hiểm. Các nhà lãnh đạo phong trào thổ dân Úc đã kịch liệt lên án vụ bạo động: Cao ủy Hội đồng Tư pháp Xã hội bảo vệ quyền lợi thổ dân Mick Gooda tuyên bố trên đài phát thanh Úc: “Sự xúc phạm thủ tướng thật đáng hổ thẹn. Sự phản kháng thô bạo mang tính chia rẽ không có chỗ đứng trong các cuộc bàn luận về quyền lợi của thổ dân. Dù chúng ta phải thừa nhận sự căm phẫn, thất vọng tồn tại trong một số cộng đồng thổ dân ở Úc, nhưng chúng ta không được nhượng bộ những hành động quá khích, vô đạo đức”.
img
Cảnh sát Úc cứu Thủ tướng Julia Gillard khỏi hiểm nguy. Ảnh: AP
 

Hằng năm nhân dân Úc tổ chức kỷ niệm “Ngày bị xâm lăng” như ngày quốc khánh để tưởng nhớ ngày Hạm đội Anh xâm lăng năm 1788 biến Úc thành thuộc địa. Thổ dân Úc có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm, thời bị Anh xâm chiếm có khoảng 1 triệu người, nay chỉ còn khoảng 470.000 trong tổng số 22 triệu dân Úc. Họ là những bộ tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi nhất, thường xuyên phản kháng đòi quyền lợi.

Kỷ niệm ngày quốc khánh là dịp để các bộ tộc thổ dân Úc phản kháng. Tuy nhiên, thủ lĩnh thổ dân Warren Mundine, cựu chủ tịch Công Đảng Úc, lên án mọi hành động quá khích. Ông tuyên bố: “Những kẻ cầm đầu vụ quậy phá ngày 26-1 phải bị trừng trị. Không một cá nhân nào, chứ không chỉ vị thủ tướng của đất nước, có thể bị xúc phạm vô đạo đức như vậy”.