Đằng sau chính khách có một... bóng hồng
Uno được giới thiệu với Nakanishi vào tháng 10-1985. Trước đó, Uno từng nghe tiếng tăm Nakanishi, nhất là khi bà tổ chức buổi tiệc tại một ryotei. Đầu năm 1985, Nakanishi (trong tình trạng ly dị) đã bỏ nghề văn phòng và chuyển sang nghề geisha.
Tôi đã hạ gục một bộ trưởng
Nghe giọng kể của Antonio de Sancha, người ta có cảm giác cô đang nói về một kẻ thù chứ không phải về một người từng chung chăn gối với mình, không phải về một gã đàn ông quyền lực nhưng lãng mạn thích trích dẫn những vần thơ của Shakespeare... “Tôi đã hạ gục một bộ trưởng như thế nào?”
Trong cuộc họp báo ngày 25-9-1992, Antonio de Sancha tâm sự: “Tôi không cảm thấy mình có tội và tôi nghĩ rằng một gã như ông ấy phải từ chức”. Người tình biến thành kẻ thù của De Sancha là Bộ trưởng David Mellor trong nội các Thủ tướng Anh John Major. Lúc ấy, Mellor là một ông bố 43 tuổi có 2 con. Tuy là một ngôi sao đang lên trong chính trường nhưng Mellor không phải là người có ngoại hình hấp dẫn khiến phụ nữ phải xao động khi tiếp cận.
![]() |
| David Mellor và Antonio de Sancha |
Trong khi đó, De Sancha cao 1,83 m, 30 tuổi với ngoại hình xinh đẹp nhờ nét lai giữa dòng máu Tây Ban Nha của bố và Thụy Điển của mẹ. Thời trung học, De Sancha học trường tư rồi sau đó tốt nghiệp Viện Nghệ thuật kịch nghệ Hoàng gia. Nàng hãnh diện và rất tự tin khi nói: “Tôi có thể hạ gục bất kỳ gã nào, nếu muốn”. Và nàng đã hạ gục “ông nghị đáng kính” Mellor.
Hai người gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc. Sau đó, chàng gọi điện cho nàng thường xuyên. Lúc hai người vẫn chưa ăn nằm với nhau trong tổ uyên ương tại Fulham, chàng gọi điện cho nàng trung bình 5 lần một ngày. Mellor không hề biết rằng De Sancha đang âm mưu gài ông vào bẫy chứ chẳng yêu thương gì. Nàng cùng một gã tên Nick Philp bí mật ghi hình những cuộc gặp giữa nàng và lão già đáng tội Mellor. Cuối cùng, hàng xấp ảnh “minh họa” chuyện tình giữa Mellor và De Sancha được công bố trên tờ Sunday People.
Khi “quả bom” do De Sancha thiết kế nổ ra, nhiều người yêu cầu Mellor từ chức. Tuy thế, khi Sancha càng làm dữ thì Mellor càng bám chặt cái ghế của mình, dựng lên màn kịch gia đình hạnh phúc trước mặt báo chí với bà vợ già cùng đám con và dâu - rể. Có lẽ Mellor sẽ thắng nếu không có một vụ nữa bùng lên, lần này liên quan đến một phụ nữ tên Mona Bauwens (ái nữ xinh đẹp của Bộ trưởng Tài chính Tổ chức Giải phóng Palestine - PLO - Jaweed al-Ghussein). Vụ việc rùm beng rằng Bauwens đã chi tiền cho cả gia đình Mellor trong một kỳ du lịch kéo dài một tháng.
Hồi bà Margaret Thatcher còn đương chức, Mellor chưa từng báo cáo việc này... Cuối cùng, Mellor buộc phải từ chức. Judith – vợ của Mellor – vẫn chứng tỏ lòng chung thủy của mình. Tuy thế, cách đây 4 năm, gã đàn ông “xấu người, xấu nết” Mellor lại lằng nhằng với bà tử tước giàu có Penelope Cobham. Lần này, Mellor ly dị vợ và dọn đến sống với Cobham. Phần De Sancha, tuy có lời đồn nàng nhận được 270.000 USD từ vụ “phanh thây” Mellor nhưng cơ hội trở thành ngôi sao lớn của nàng không bao giờ trở thành hiện thực...
Bí ẩn ryotei
Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà trông bình thường. Khi bước vào cánh cổng không bảng hiệu, người ta còn phải bước qua một cánh cổng khác, dẫn đến lối đi bằng con đường đá hai bên có những đĩa đựng muối dùng trong nghi lễ tẩy uế của Thần đạo. Cuối cùng là những cánh cửa gỗ. Một khi vào trong, khách phải cởi giày và vận cái áo choàng nếu trời lạnh. Đó là nơi kín đáo dành riêng cho giới chính khách, được thiết kế với các phòng ngang, phòng dọc như một mê cung. Trong đó, các chính trị gia bàn luận hay thương lượng với đối thủ của mình. Tiếng nói chuyện xen lẫn âm thanh hát xướng của geisha. Người ta gọi đó là ryotei – tiệm geisha dành cho giới chính trị tại các nhà hàng bí mật.
Ryotei có từ thời Edo (1603-1867), khi các shogun (tướng quân) buộc giới quý tộc phải duy trì tư gia tại thủ đô. Giới quý tộc đành gửi tùy viên đến ryotei để thực hiện giao dịch làm ăn thay họ, nhằm tránh dòm ngó của các viên chức và đỡ bị theo dõi bởi bọn gián điệp. Và đó cũng là nơi làm tiêu tan sự nghiệp cựu thủ tướng Nhật Sosuke Uno.
Chỉ 2 tuần sau khi Sosuke Uno trở thành thủ tướng Nhật, một tuần báo hàng đầu nước này đã có một bài viết động trời với hàng tít: “Ông ta mua thân xác tôi với giá 300.000 yen (4.000 USD) một tháng”. Bài viết này của geisha Mitsuko Nakanishi 40 tuổi, buộc Uno tội ruồng bỏ mình sau mối quan hệ trăng hoa kéo dài 4 tháng. Ở nhiều nước, chuyện này hẳn đã là một xì-căng-đan lớn, nhưng tại Nhật, nơi vấn đề ngoại hôn được xem là có thể chấp nhận, vụ việc không đến nỗi quá nghiêm trọng, ít ra là trong thời gian đầu ngay sau khi nguồn tin được công bố. Tuy thế, vị trí của Uno trên chính trường thế giới bị lung lay dữ dội.
Báo chí phương Tây tấn công Uno rất mạnh. Ở thời điểm đó, Nhật đang nằm trong lửa đạn, bởi tình nghi là một trong những nguồn cung cấp gái mại dâm quốc tế lớn nhất thế giới. Bởi vậy, sau thời gian ngắn, chuyện Uno trở thành vấn đề danh dự của quốc gia. Báo chí Nhật lại chĩa mũi vào Uno. Có lần, khoảng 50 nhóm phụ nữ ở Nhật đã tổ chức biểu tình ngăn không cho Uno sang Paris dự một cuộc họp thượng đỉnh vì e rằng người nước ngoài có dịp công kích Nhật.
Uno được giới thiệu với Nakanishi vào tháng 10-1985. Trước đó, Uno từng nghe tiếng tăm Nakanishi, nhất là khi bà tổ chức buổi tiệc tại một ryotei. Đầu năm 1985, Nakanishi (trong tình trạng ly dị) đã bỏ nghề văn phòng và chuyển sang nghề geisha. Trong lần đầu gặp Nakanishi, Uno đặt một phong bì hồng lên bàn với số tiền tương đương 2.700 USD. Sau đó, Uno đưa 3 ngón tay lên, ý nói rằng mình có thể trả cho Nakanishi 300.000 yen (4.000 USD) một tháng. Trước khi ra về, Uno đề nghị thẳng: Nàng phải theo chàng đi bất cứ đâu và nàng không được để mang thai.
Cuộc hẹn lén lút đầu tiên của họ là vào ngày 24-12-1985, tại khách sạn New Otani ở Tokyo. Khi ân ái, Nakanishi dường như không nhiệt tình. Nàng cảm thấy mình bị mua như một món hàng, cảm thấy bị xúc phạm khi Uno luôn miệng nói đến chuyện tiền bạc. Cuộc tình kéo dài 4 tháng, cho đến tháng 4-1986. Theo luật bất thành văn trong làng geisha, người đàn ông phải chi cho geisha một khoản tiền sau khi cắt đứt quan hệ. Ấy thế mà, Uno chỉ gọi Nakanishi, nói rằng bác sĩ ngăn không cho quan hệ tình dục quá nhiều rồi tảng lờ chuyện “bồi thường” cho Nakanishi. Bực tức, Nakanishi công bố với báo chí... Cuối cùng, Uno từ chức sau vỏn vẹn 69 ngày làm thủ tướng. Ngài cựu thủ tướng này chết vào ngày 19-5-1998.
.jpg)