Đánh bom tự sát tại Jerusalem, 19 người chết, 40 người bị thương
Một vụ đánh bom tự sát trên xe buýt tại Jerusalem sáng hôm qua, 18-6, làm ít nhất 19 người thiệt mạng, kể cả kẻ đánh bom và hơn 40 người bị thương. Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, thuộc nhóm Hamas đã gọi điện cho hãng tin AFP nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.
Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã đến hiện trường sau đó 2 tiếng và quy trách nhiệm vụ đánh bom này cho chính quyền Palestine. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Palestine, như nhiều lần trước đây, đã lên án hành động này, cho rằng nó chỉ có lợi cho ông Sharon và lực lượng hiếu chiến tại Israel.
Hôm thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Binyamin Ben đã cảnh báo người dân Israel rằng có 5 tay đánh bom tự sát chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Tuy vậy, Israel cũng không ngăn cản được vụ nói trên. Trước đó, việc chính quyền Israel cho xây hàng rào an ninh đã gặp phải sự chỉ trích từ phía Palestine và cả Mỹ. Tổng thống Palestine Yasser Arafat cho rằng đây là cuộc tấn công thô bạo vào lãnh thổ của người Palestine và là hành động “phân biệt chủng tộc”. Về phía Mỹ, theo đài BBC, Tổng thống Bush đang chuẩn bị công bố một kế hoạch cho hòa bình Trung Đông, có thể bao gồm cả việc dự kiến thành lập nhà nước Palestine, có chủ quyền và biên giới tạm thời.