Đảo chính hụt tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Các lực lượng an ninh của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ sau khi các tay súng tấn công các căn cứ quân sự của thủ đô Kinshasa sáng 28-3.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kudura Kasongo cho rằng những cuộc tấn công  định làm bất ổn đất nước, quá sớm để coi đây là một cuộc đảo chính, nhưng theo đại sứ Anh tại đây, Jim Atkinson, đây đích thực là “một cuộc đảo chính”.

Sau 4 giờ giao tranh, quân đội Congo đã bắt giữ khoảng 20 kẻ bị tình nghi, thu nhiều súng đạn  và đang truy lùng 18 tên khác. Bộ trưởng Thông tin và Nội vụ Congo cho biết có 2 lính chính phủ thiệt mạng. Những kẻ tấn công đã từ Brazaville (thủ đô Cộng hòa Congo) đổ bộ vào Kinshasa, tấn công hai căn cứ quân sự Kokolo và Tshashi, căn cứ không quân Ndolo và hải quân trên sông Congo ở phía Bắc thủ đô. Chỉ huy quân đội, tướng Sylvain Buki, gọi bọn tấn công là “kẻ cướp” nhưng cảnh sát cho rằng chúng thuộc Lực lượng Vũ trang Zaire (FAZ) của cựu độc tài Mobutusese Seko. Đến sáng 29-3, tiếng súng vẫn vang lên ở quanh khu vực có các cơ quan của LHQ và sứ quán nước ngoài. 

CHDC Congo từng là chiến trường của một cuộc nội chiến  tàn bạo nhất châu Phi. Trong 4 năm chiến tranh, bắt đầu từ năm 1998,  2,5 triệu người đã chết không chỉ trên chiến trường mà còn do chết đói và bệnh tật.