Đạp xe 2.000 km về quê ăn Tết

Thay vì đi tàu hỏa hay máy bay, cô giáo 26 tuổi Giả Yến Mai quyết định đạp xe 2.000 km để về quê vui Tết.

Theo báo Huaxi Metropolitan Daily, cô Giả khởi hành vào ngày 12-1 từ Lưu Cầu, Bắc Kinh về TP Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc.

Cô giáo Giả Yến Mai trên hành trình đạp xe 
về quê ăn TếtẢnh: Want China Times
Cô giáo Giả Yến Mai trên hành trình đạp xe về quê ăn TếtẢnh: Want China Times

Theo kế hoạch, cô đạp xe 150 km/ngày trong 15 ngày. Cô nói mình đủ tiền  mua vé tàu nhưng muốn thỏa niềm đam mê đạp xe và qua hành trình sẽ nâng cao nhận thức về môi trường.

Theo trang Want China Times, nhiều cư dân mạng lo lắng cho sức khỏe và an toàn của cô Giả nhưng cô tiết lộ từng cùng bạn bè đạp xe từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vào năm 2011 và hoàn thành chuyến ngao du từ Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đến vùng Lhasa ở Tây Tạng nên rất tự tin. Hơn nữa, một số bạn bè đã đồng hành với cô. Họ tiếp nước uống, có người còn cho mượn xe đạp khi xe cô bị hư trong đêm. Cô giáo trẻ thú nhận không dám nói với gia đình song các phương tiện truyền thông đã “báo tin” thay cô.