Đắt bỏng tay!
(NLĐO) – Siêu xe đắt giá nhất thế giới sắp chào sân, chỉ riêng mô hình của nó đã đắt gấp 12 lần một chiếc Lamborghini Aventador thứ thiệt. Trong khi đó, món tráng miệng đắt nhất thế giới cũng khiến người ta sửng sốt: hơn 720 triệu đồng!
Mô hình của chiếc xe đắt nhất thế giới dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12 tới đây với giá khoảng 4,7 triệu USD, gấp 12 lần giá của một chiếc Lamborghini Aventador thứ thiệt.
Nhà thiết kế mô hình người Đức Robert Wilhelm Gülpen mất đến 500 giờ để hoàn thành mô hình có kích thước bằng 1/8 chiếc xe thật. Trên mô hình có cẩn số đá quý trị giá hơn 2,8 triệu USD, còn thân mô hình làm bằng vàng và bạch kim.

Khách hàng lắm tiền nhiều của nào chờ không nổi đến Giáng sinh thì có thể đến gặp trực tiếp Robert để đặt hàng làm mô hình chiếc xe cho riêng họ, giá cố định 6,5 triệu USD, không bớt một đồng. Ảnh: RGE Robert Gülpen Engineering/Rex Features
Món tráng miệng đắt nhất thế giới được niêm yết giá hơn 34.600 USD (hơn 720 triệu đồng). Chiếc bánh sô-cô-la trang trí theo kiểu trứng Phục sinh được cho là đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó nhờ thành phần nguyên liệu gồm có vàng lá ăn được, trứng cá và 2 carat kim cương. Tác giả của món tráng miệng siêu đắt này là ông Marc Guibert, bếp trưởng của khách sạn Lindeth Howe ở Windermere, Cumbria - Anh. Ảnh: Alistair Ferrier/PA


Quả bơ khổng lồ dưới đây sẽ được tung ra các siêu thị trong tuần này. Có tên gọi “Linda”, tức là “xinh đẹp” trong thổ ngữ Peru và một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khác, quả bơ to khác thường này nặng tới 1,5 kg. Ảnh: Adrian Brooks/Waitrose/PA

Cây kẹo ngậm "Pot Pop" có hình dáng của lá cần sa vừa được bày bán trên khắp nước Mỹ. Dù bọn trẻ tỏ ra không thích lắm nhưng chính quyền các thành phố và các nhà hoạt động chống ma túy giận dữ cho rằng cả nhà sản xuất lẫn các cửa hàng bán mẫu kẹo này vô cùng thiếu ý thức. Ảnh: David Duprey/AP

Một tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ người Singapore Fong Qi Wei. Cô đã tách rời từng cánh hoa và xếp chúng trên một tấm bạt để tạo ấn tượng khác lạ. Ảnh: Fong Qi Wei / Rex Features


Các nữ diễn viên tập dượt lần cuối cho vở “FuerzaBruta" (tạm dịch: “Sức mạnh vũ phu”) ở Madrid – Tây Ban Nha. Một số buổi diễn sẽ diễn ra trong một hồ bơi lớn lơ lửng dưới mái nhà và khán giả có cơ hội chạm vào các diễn viên thông qua lớp nhựa ở đáy hồ. Ảnh: Agencia EFE / Rex Features

Cặp vợ chồng Peggy McKenzie và John Perrin, người Anh, đã quyết định mua vé số khi nhìn thấy một “dấu hiệu” trên bầu trời đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Đến đây nghỉ mát, họ bắt gặp đám mây mang hình dáng của cánh tay và bàn tay, khá giống trong mẩu quảng cáo cũ của công ty vé số quốc gia Anh. Cả hai khẳng định sẽ mua vé số hàng tuần dù trước đây không mấy khi may mắn với trò may rủi này. Ảnh: John Perrin / KNS

Cuộc chiến giữa chính quyền mới và lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở Sirte – Libya không chỉ có súng đạn mà còn có cả… đàn guitar ngay trên chiến trường. Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images

Cực quang phương bắc hòa cùng một ngôi sao băng đang rơi và cả dải ngân hà huyền ảo trên cao qua góc máy của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Tommy Eliassen ở Ifjord, Finnmark – Na Uy. Ảnh: TOMMY ELIASSEN / CATERS NEWS

Nhiếp ảnh gia Mitchell Krog đã chụp được tấm ảnh khi 3 tia sét khổng lồ giáng xuống trái đất chỉ trong vòng 15 giây ở tượng đài Voortrekker, ngoại ô Pretoria – Nam Phi. Ảnh: Mitchell Krog / Barcroft USA

Xe hơi lổm ngổm trong nước lụt ở nhà máy Honda tại Ayutthaya, phía bắc Bangkok – Thái Lan… Ảnh: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images

…và một quản tượng cưỡi voi trên đường phố ngập lụt cũng ở Ayutthaya. Ảnh: REUTERS/Sukree Sukplang

Nước ngập dâng lên đến tận tượng Phật nằm khổng lồ ở ngôi đền cổ ở Ayutthaya. Ảnh: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images
