Đau nỗi đau da cam VN
Người luật sư cao gầy và có nụ cười thân thiện này đã trở thành gương mặt quen thuộc đối với công chúng VN, đặc biệt là nạn nhân da cam
Tại Hội nghị Luật gia dân chủ thế giới (IADL) lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội vào những ngày đầu tháng 6 này, ông Jitendra Sharma, thuộc Tòa án Tối cao Ấn Độ, vẫn tiếp tục hành trình đấu tranh cho quyền lợi của những con người đã bị chất độc da cam hủy diệt từng ngày.

Ông Jitendra Sharma (phải) tại Hội nghị Luật gia dân chủ thế giới ở Hà Nội từ ngày 6 đến 10-6
Tin vào cán cân công lý
Chỉ trong vòng một tháng, luật sư Sharma đã hai lần đăng đàn, lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những con người đang phải chịu thiệt thòi và lên án các công ty hóa chất Mỹ liên đới trong vụ kiện. Giữa tháng 5, tại thủ đô Paris, ông Sharma, với tư cách Chủ tịch IADL, đã cùng 7 thẩm phán trong đoàn bồi thẩm chủ tọa phiên tòa “lương tâm” quốc tế lên án mạnh mẽ những việc làm của các công ty Mỹ trong chiến tranh VN. Nhìn lại phiên tòa này, luật sư coi đó là thành công vì đã có nhiều nhân chứng, nạn nhân da cam không chỉ đến từ VN mà còn đến từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand kể những câu chuyện thật về cuộc đời họ, cũng như những nỗi đau quằn quại mà họ phải chống chọi hằng ngày. Phiên tòa còn có những chuyên gia thông hiểu về chất độc da cam đưa ra ý kiến chuyên môn của họ. Ông cho rằng về cả nguyên tắc đạo lý và pháp lý, các công ty Mỹ sẽ phải bồi thường vì những tổn thất mà họ đã gây ra cho người dân VN.
Những câu chuyện cảm động về những mảnh đời của nạn nhân tan nát vì da cam khiến vị luật sư già rơi lệ, như thể ông đã trải qua những nỗi đau như họ. Vị Chủ tịch IADL cảm thấy mình phải có bổn phận và nghĩa vụ giúp đỡ họ, xoa dịu một phần nỗi đau và hy vọng mang đến cho họ niềm tin vào tương lai. Ông tin tưởng vững chắc sẽ có ngày cán cân công lý được thực thi để các nạn nhân có thể lấy lại niềm tin yêu vào cuộc sống.
Hết lòng vì nạn nhân da cam
Có lẽ hiếm có vị luật sư nước ngoài nào lại dành nhiều công sức, tâm huyết cho các nạn nhân da cam VN đến thế. Tên tuổi ông Jitendra Sharma không những được người VN yêu mến và ngưỡng mộ mà còn được cả thế giới, những người đang quan tâm đến vấn đề đòi công lý cho nạn nhân da cam VN biết đến. Từ tháng giêng năm 2004, thời điểm các nạn nhân chất độc da cam VN đệ đơn tại tòa sơ thẩm Mỹ ở New York kiện 37 công ty hóa chất Mỹ liên quan tới việc chế tạo thuốc khai quang được quân đội Mỹ sử dụng ở VN, tên tuổi ông Sharma cũng được biết đến nhiều hơn. Vào tháng 2 năm nay, tại một hội nghị về chất da cam/dioxin, ông Jitendra Sharma khẳng định rằng phía VN có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ 96 quốc gia thành viên của hội và những nạn nhân VN sẽ giành được thắng lợi trong vụ tranh tụng này.
Đã nhiều lần ông Sharma không ngại đường xa, tuổi tác đến VN, gặp gỡ các nhà lãnh đạo VN để bàn cách đưa vụ kiện ra công lý, cũng như tính toán bước đi để giúp vụ kiện thành công. Ông còn trực tiếp đến thăm các nạn nhân da cam để chia sẻ những mất mát không gì bù đắp được của họ. Chính từ những nỗi đau được tận mắt chứng kiến, ông càng quyết tâm lên tiếng và tìm giải pháp để họ có thể được bù đắp phần nào. Ông Jitendra Sharma luôn ấp ủ niềm tin mạnh mẽ rằng sẽ có ngày nỗi đau của họ sẽ được xoa dịu bởi sự thừa nhận của Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ.
Những đóng góp của ông đã được Chính phủ và người dân VN biết đến. Ông đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp vào cuộc chiến chống lại bất công cho những nạn nhân da cam VN.