Dạy... yêu ở Singapore

Chính phủ Singapore đối phó với tỉ lệ sinh thấp bằng cách hướng dẫn sinh viên tiếp cận và duy trì tình yêu, tiến tới hôn nhân và sinh con. Tuy nhiên, cho đến nay, hoạt động này vẫn chưa mấy hiệu quả

Có những tiếng cười khúc khích và lời trêu chọc nhau của sinh viên khi thầy Suki Tong hướng dẫn cho các bạn trẻ về chuyện hẹn hò, quan hệ yêu đương và chung sống. Chương trình học mang tên “Quan hệ tình yêu cho cuộc sống: Cuộc hành trình lãng mạn, tình yêu và tính dục”. Chương trình này đang được dạy cho sinh viên năm thứ hai của hai trường đại học bách khoa ở Singapore nhằm khuyến khích bạn trẻ tìm đến với tình yêu, hôn nhân đúng hướng.

Học yêu, hẹn hò

Nhiều hoạt động học tập kết hợp với sinh hoạt ngoại khóa, căn cứ trên cơ sở mối quan hệ con người để phát triển tình yêu, hôn nhân và gia đình. Sinh viên cùng thảo luận phân tích ý nghĩa một bài tình ca, chat để giao lưu kết bạn, tìm người tâm đầu ý hợp. Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao Yu-Foo Yee Shoon khuyên: “Tôi muốn nói với các bạn sinh viên rằng đừng đợi cho đến khi các bạn có được sự nghiệp. Vì như vậy có thể quá trễ, đặc biệt là đối với các bạn nữ”.

Chương trình nói trên là cách làm mới nhất trong nhiều cuộc vận động nhằm đối phó với hai thách thức của tình trạng tỉ lệ sinh (sinh suất) giảm hiện nay ở Singapore là ít người muốn có con và thành phần ưu tú về học thuật, được xem là có gien di truyền tốt, lại có quá ít con. Trong 25 năm qua, chính quyền đã tổ chức nhiều hình thức môi giới tình yêu và hôn nhân như tiệc trà khiêu vũ, tiệc rượu vang, khóa học nấu ăn, du lịch biển, xem phim tình cảm... nhưng các hoạt động này không mấy thành công. Năm ngoái, sinh suất của Singapore đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,4 con ở mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh con trong khi để duy trì mức tăng dân số ổn định, tỉ lệ cần thiết phải là 2,5 con. Dù sinh suất giảm như vậy nhưng chính quyền vẫn đặt mục tiêu tăng 40% dân số trong vòng 50 năm tới, tức tăng lên 6,5 triệu dân so với 4,5 triệu dân hiện nay.

Andy Ho, cây bút nổi tiếng của nhật báo The Straits Times, viết: “Dạy các bạn trẻ của chúng ta trong trường học biết yêu là một giải pháp tốt”. Nhật báo này đã nhiều lần tích cực quảng bá các cuộc vận động của chính phủ về vấn đề này. Năm 1991, khi Singapore lần đầu tiên áp dụng biệp pháp thưởng tiền cho đôi vợ chồng có trên 2 con, báo này liền gợi ý rằng nếu không có chỗ thích hợp, đôi nam nữ có thể quan hệ yêu đương trên băng sau xe hơi và chỉ cho họ những chỗ tối hẻo lánh, có thể đến đó đậu xe mà không bị quấy rầy.

Đến thủ tướng cũng lo

Hồi năm 1984, thủ tướng lúc đó là Lý Quang Diệu đã nhận thấy tình trạng nhiều phụ nữ tài năng ở Singapore không lập gia đình nên ông cho thành lập Cơ quan Phát triển Xã hội mà một trong những nhiệm vụ chính là môi giới hôn nhân. Hiện nay, ngoài việc tổ chức các hoạt động giao lưu nam nữ, cơ quan này còn đóng vai trò tư vấn tâm lý do chuyên gia mang biệt danh Dr. Love đảm nhiệm. Trang web www.lovebyte.org.sg được thành lập nhằm mục đích cho các bạn trẻ giao lưu trên mạng và cho các chàng trai, cô gái hẹn hò.

Annie Chan, nữ giám đốc tổ chức môi giới Club2040 hoạt động theo hợp đồng với Cơ quan Phát triển Xã hội, nói: “Chính quyền muốn những người phụ nữ thông minh gặp những người đàn ông thông minh và cho ra đời những đứa con thông minh”. Tuy làm việc để khuyến khích quan hệ của người khác, vận động họ tiến đến hôn nhân và sinh con nhưng ngay bản thân Annie Chan cũng cảm thấy khó khăn trong vấn đề con cái. Năm nay chị đã 39 tuổi, lấy chồng được 4 năm nhưng vẫn nói rằng chị không có thì giờ và nghị lực để lo chuyện sinh con. Chị nói: “Tôi và chồng tôi, mỗi người đều bận điều hành công việc riêng. Khi anh ấy về nhà là lúc đã thấm mệt, còn tôi phải mang công việc về nhà làm. Công việc vẫn đeo đẳng đến cuối ngày”.

Mặt khác, nhiều sinh viên cả nam lẫn nữ không thay đổi được nếp nghĩ của mình về người khác phái dù đã trải qua khóa học và do đó không tạo được mối quan hệ nào. Cô Wei Shan Koh nói: “Các sinh viên nam trong trường không hợp với tôi, bọn họ còn trẻ con, chưa trưởng thành và làm tôi thấy bực mình”. Nam sinh viên Tian Xi Tang chê tư duy của các bạn gái còn ấu trĩ và không thích sự thẳng thắn quá đáng của các cô. Còn Kamal Prakash nói rằng anh muốn tập trung vào việc học hơn là lo chuyện tình yêu khi đang ngồi trên ghế nhà trường.