Đệ nhất nhân tình Pháp xin lỗi tình địch cũ
(NLĐO)- Người tình của Tổng thống Pháp Francois Hollande, bà Valerie Trierweiler đã mở lời xin lỗi về một thông điệp gây tranh cãi trên Twitter vốn khiến người tình cũ của ông Hollande thất bại trong cuộc đua giành ghế vào quốc hội.

Segolene Royal (trái) và Valerie Trierweiler
Sau một tuần im hơi lặng tiếng, bà Trierweiler thừa nhận sai lầm khi công khai ủng hộ đối thủ của nữ chính trị gia Segolene Royal - người tình cũ của ông Hollande, trong cuộc bầu cử quốc hội tại La Rochelle, miền tây nước Pháp. Bà thú nhận dã rất khủng hoảng vì hậu quả của những bình luận của mình trên trang mạng xã hội Twitter.
Người tình tân Tổng thống Pháp thực sự đã châm ngòi cho một cơn bão chính trị hồi tuần trước khi gửi thông điệp chúc may mắn cho đối thủ của bà Royal, 58 tuổi, mẹ của 4 đứa con của ông Hollande.
Hành động bất cẩn đó của bà vấp phải sự phản ứng gay gắt trong giới chính trị gia và truyền thông, thậm chí Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng làm một việc chưa có tiền lệ khi chỉ trích bà Trierweiler và nhắc nhở bà “nên biết vị trí của mình”.
Hôm 17-6, chính trị gia Olivier Falorni đã đánh bại bà Royal trong cuộc bầu cử tại La Rochelle với 63% phiếu bầu.
Tổng thống Hollande, 57 tuổi, người không đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc, nói rằng thất bại của bà Royal là thất vọng lớn nhất của ông trong khi các con ông được cho là đã cắt đứt quan hệ với bà Trierweiler.