Đi câu cá “câu” được… tên lửa

Một ngư dân ở bang Florida, Mỹ mới đây đã may mắn thoát chết sau khi đi câu cá mà lại vớ phải một… quả tên lửa không đối không vẫn có khả năng hoạt động.

Ông Rodney Solomon đã “câu” được quả tên lửa nói trên ở vùng Vịnh Gulf cách thành phố Panama, bang Florida khoảng 80km.

Do nhìn thấy một lỗ hổng trên quả tên lửa nên ông Solomon nghĩ rằng đây là quả tên lửa đã chết. Ông này đã giữ nó lại trên thuyền làm kỷ niệm và tiếp tục đi biển trong suốt hơn một tuần.

img
Đây là quả tên lửa mà ông Solomon "câu" được.

Sau đó, ông Solomon mới tá hoả khi phát hiện ra quả tên lửa mà mình mang theo trong suốt hơn tuần qua vẫn còn sống và có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

Ông Derryl O'Neal, người đứng đầu lực lượng cứu hoả địa phương, cho biết ông Solomon đã thông báo về việc phát hiện ra một quả tên lửa sau khi ông này trở về từ chuyến đi câu ở biển. "Ông Solomon thực sự đã đến trạm chữa cháy và báo với chúng tôi rằng ông ta đã tìm thấy một quả tên lửa Tomahawk. Thực ra đó là một quả tên lửa không đối không có tên là Sidewinder.”

Các nhân viên của ông O'Neal đã nhanh chóng sơ tán người dân đồng thời phong toả khu vực xung quanh nơi ông Solomon cất giữ quả tên lửa. "Chúng tôi rất lo ngại và thậm chí còn lo ngại hơn nữa khi Lực lượng Không quân xác nhận đó là quả tên lửa vẫn còn khả năng hoạt động," ông O’Neal nói. Quả tên lửa này sau đó đã được tháo dỡ an toàn.

Tuy nhiên, phát biểu về việc này, ngư dân Solomon tỏ ra không quá hoảng sợ như nhiều người nghĩ. Ông này nói: "Các ngư dân thường phải sống trong nguy hiểm vì thế chẳng có gì khiến chúng tôi phải hoảng sợ. Tuy vậy, đây cũng là một kinh nghiệm khá đáng sợ trong cuộc đời tôi".