Di động của nạn nhân trên máy bay Pháp mất tích vẫn đổ chuông?
(NLĐO)- Một phụ nữ Anh tin rằng chiếc máy bay Pháp mất tích trên vùng biển Đại Tây Dương hôm 31-5, không nằm dưới đáy biển sâu như nhận định của các chuyên gia. Bằng chứng là bà gọi điện thoại cho chồng – một hành khách trên chuyến bay xấu số - và chiếc di động… vẫn đổ chuông.

Chiếc máy bay xấu số (Ảnh: Air Team Images)
Bà Patricia Coakley, 58 tuổi – sống tại vùng Whitby, North Yorks, đã khóc vật vã cả đêm qua khi hay tin chồng mình có thể nằm trong số 228 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng trên chiếc máy bay mất tích bay từ Brazil đến Pháp.
Ông Arthur chồng bà làm việc tại một dự án dầu khí ở Brazil trong 4 tuần. Hai chuyến bay về Pháp ông đăng ký trước đó đều bị hủy. Trước khi lên chiếc máy bay định mệnh, ông gọi di động báo cho bà Patricia.
“Suốt đêm qua, tôi liên tục gọi vào di động chồng tôi và nó vẫn đổ chuông. Như vậy, nó không thể nằm dưới đáy đại dương được”, bà nói. "Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng ông ấy không còn xuất hiện trong nhà. Tôi sẽ mất tất cả nếu ông ấy không quay về”, bà Patricia nức nở.
Tuy nhiên, các quan chức hàng không cho rằng chiếc Air France AF447 đã bị sét đánh và rơi xuống đáy biển, mang theo 228 người.

Thân nhân hành khách đến phi trường Charles de Gaulle (Pháp) đợi tin (Ảnh: AP)
Trong cuộc liên lạc bằng radio cuối cùng với trạm kiểm soát không lưu Brazil, chiếc máy bay trên cho biết chuẩn bị tiến vào không phận Senegal và vẫn bay bình thường ở độ cao 10.670m.
Sau đó một lúc, cơ trưởng thông báo đang bay vào vùng nhiễu động không khí do các cơn bão Đại Tây Dương gây ra. Tiếp đó không còn liên lạc nào khác và nó biến mất khỏi màn hình radar.

Sơ đồ khu vực gặp nạn (Ảnh: The Sun)
Do nó mất tích trên vùng biển rộng nên các máy bay tìm kiếm của Brazil và Pháp gặp rất nhiều khó khăn và cơ hội phát hiện nạn nhân sống sót là cực thấp.
Sau buổi gặp mặt thân nhân và bạn bè của hành khách tại sân bay Charles de Gaulle, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói: "Hãng hàng không Air France chưa bao giờ gặp phải một thảm họa như thế này”.

Bảo vệ thân nhân hành khách gặp nạn (Ảnh: BBC)
Cũng trong đêm qua, có báo cáo phát hiện một đống vụn nát ngoài khơi Senegal – nơi có thể chiếc Air France đã đến được. Ngoài ra, một phi công Brazil cho biết trông thấy “một thứ gì đó bốc cháy” trên biển.
Nhà khí tượng học Henry Margusity nói: “Với độ cao đó, nhiều khả năng chiếc một chiếc máy bay loại Airbus A330 bay xuyên qua được cơn bão”.
Nếu thật sự chiếc máy bay gặp nạn và tất cả các hành khách thiệt mạng thì đây là thảm họa hàng không dân dụng tệ nhất kể từ tháng 11-2001 khi một chiếc máy bay của hãng American Airlines bị rơi ở Queens, New York, giết chết 265 người.

Chờ tin... (Ảnh: AP)