Đi rửa chân, tìm được "kho báu"

(NLĐO) - Một người Mỹ vô gia cư sẽ được phép giữ lại số tài sản trị giá 77.000 USD sau khi tình cờ phát hiện một lượng tiền mặt và đồng tiền vàng trong công viên hồi đầu năm.

Ông Timothy Yost, 46 tuổi, phát hiện số tài sản trên vào tháng 1-2012 khi đi rửa chân ở sông Colorado, đoạn chảy qua Công viên quốc gia Big Bend thuộc bang Texas.
 
img
Ông Timothy Yost (Ảnh: MSNBC)

img
Đồng tiền vàng Nam Phi mà ông Yost phát hiện (Ảnh: FOX NEWS)
 
Ông Yost khai với cảnh sát rằng bỗng nhiên đá trúng chiếc túi "kho báu" trên, bên trong đựng những đồng tiền xu của Nam Phi và tiền mặt. Ngay sau đó, ông Yost đã đem của trời cho đến một ngân hàng để chuyển đổi sang tiền mặt.
 
Thế nhưng, các nhân viên ngân hàng nghi ngờ và báo cho cảnh sát. Số tiền đó được cảnh sát tạm giữ, truy tìm chủ sở hữu và kiểm tra xem đó có phải là tiền đánh cắp hay có liên quan đến vụ án mạng nào đó không.
 
Cảnh sát trưởng thành phố Bastrop Michael Blake nói: “Theo luật pháp bang Texas, nếu tài sản được chôn cất và chúng tôi không thể tìm thấy chủ sở hữu hợp pháp trong khoảng thời gian quy định, người tìm thấy chúng sẽ được trọn quyền sử dụng”.
 
Sau cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố Bastrop tối 13-6, ông Yost được phép giữ lại toàn bộ số tiền này. Tuy nhiên, ông Yost buộc phải ăn mừng sự giàu có bất ngờ của mình trong tù. Ông này hiện đang bị giam vì phạm tội say sưa nơi công cộng và xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
 
“Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mua một chiếc xe hơi. Tôi đã phải đi bộ quá lâu” - đó là ước muốn sau khi được thả của ông Yost.