Đổ máu trước thềm cuộc bầu cử lịch sử tại Libya
(NLĐO)- Các tay súng chưa xác định đã nã đạn vào trực thăng chở các vật dụng phục vụ cho cuộc bầu cử lịch sử tại Libya diễn ra ngày 7-7, khiến 1 nhân viên bầu cử thiệt mạng, giới chức Libya cho biết.

Hôm nay, người dân Libya đi bầu cử
Chiếc trực thăng buộc phải hạ cánh bên ngoài thị trấn phía tây Benghazi. Danh tính của những kẻ tấn công chưa được xác định nhưng phía đông Libya đang bị làm loạn bởi một nhóm muốn tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn trong khu vực.
Hôm nay là lần đầu tiên từ hơn 40 năm, người dân Libya được tự do đi bầu cử. Hơn 3 triệu cử tri sẽ chọn 200 đại biểu trên tổng số 3.700 ứng cử viên vào Quốc hội lập hiến đầu tiên của Libya thời kỳ hậu Gaddafi.
Tuy nhiên, vụ xả súng vào máy bay đã phủ một bóng đen trước thềm cuộc bầu cử lịch sử. Trước đó, một nhóm vũ trang cũng thực hiện đóng cửa ít nhất 3 cơ sở xuất khẩu dầu mỏ để phản đối cuộc bầu cử.
Những kẻ chống đối tỏ ra rất giận giữ khi khu vực phía Tây có nhiều ghế hơn trong Quốc hội trong khi miền đông là nơi có nguồn dầu mỏ dồi dào hơn.
Hệ thống đại biểu quốc hội hiện tại được phân bổ như sau: 100 ghế cho miền tây, 60 ghế cho miền đông và 40 ghế cho miền nam.
Theo hãng tin Reuters, khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu của Iran bị chặn lại từ hậu quả của các động thái nói trên.